Cái giá của sự thành công tại Hàn Quốc

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/11/2018 20:07 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc nổi tiếng về hệ thống giáo dục. Nước này liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng quốc tế nhưng cái giá của học sinh phải trả quá lớn.

Hàn Quốc là nước có tỷ lệ tự tử cao nhất trên thế giới đối với thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10-19. Nguyên nhân không đâu xa là do áp lực học hành. Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc nằm ở vị trí cao trong bảng xếp hạng của khu vực và quốc tế. Thế nhưng, tình trạng trầm cảm và tự tử vì áp lực học hành ở nước này cũng ở mức cao không kém. Sự thành công ở nước này, đôi lúc phải trả giá bằng chính mạng sống của các em học sinh.

Mới đây, đội tìm kiếm dưới nước Seoul đã diễn tập tại các con sông của thủ đô để tìm kiếm những thanh thiếu niên muốn tự tử. Mặc dù đây chỉ là một buổi diễn tập nhưng công việc của họ thực sự nghiêm túc.

"Năm 2017, chúng tôi đã thực hiện 1.500 nhiệm vụ cứu nạn và 630 vụ trong số đó là các vụ tự tử. Hàn Quốc là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới", ông Jeong Ok Heo - nhân viên cứu hộ - cho biết.

Em Yuna Kim (13 tuổi) - nói: "Nếu cháu học kém, những học sinh khác sẽ nhìn cháu như thể cháu là sâu bọ. Cháu phải chăm học bởi cháu ghét các bạn coi thường mình. Điều đó thúc đẩy cháu phải chăm học".

Yuna Kim dù mới 13 tuổi nhưng em học 7 tiếng ở trường và sau đó học thêm vài tiếng nữa vào buổi tối. Có rất nhiều học sinh học như Yuna Kim ở Hàn Quốc và mỗi tháng gia đình các em phải đóng hàng trăm USD. Nhiều gia đình đã rơi vào cảnh nợ nần nhưng nếu không cho con học thêm, con họ có thể bị tụt phía sau các bạn.

"Cháu sẽ sớm lên trung học rồi đại học. Khối lượng bài vở cũng sẽ tăng lên. Vào thời điểm này cháu học tiếng Anh chưa tốt. Vì vậy cháu phải dành ít nhất 14 tiếng 1 ngày để học", em Yuna Kim - cho hay.

Hàn Quốc nổi tiếng về hệ thống giáo dục. Nước này liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng quốc tế nhưng cái giá của học sinh phải trả quá lớn. Áp lực học lên các em học sinh rất nặng và không ngừng nghỉ.

Yuna không biết tương lai em sẽ làm gì nhưng em biết điều em cần làm ở thời điểm này. "Cách duy nhất để có một tương lai tốt là học. Học sẽ mở tất cả các cánh cửa. Đó là lý do bố cháu luôn nói học đi", em Yuna Kim - nói.

Việc đi chơi với bạn bè hoặc theo đuổi những niềm đam mê khác vẫn chỉ là mơ ước đối với nhiều học sinh tại Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước