Câu chuyện của nhiếp ảnh gia đạt giải Nhất Pulitzer 2012

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 21:54 GMT+7

VTV.vn - Đó là Massoud Hossaini, phóng viên ảnh hãng AFP, tác giả bức ảnh "Em bé váy xanh" đạt giải Nhất Pulitzer năm 2012 hạng mục "Ảnh thời sự".

Bức ảnh "Em bé váy xanh" đạt giải Nhất Pulitzer danh giá năm 2012 cho hạng mục "Ảnh thời sự" được phóng viên ảnh hãng AFP chụp trong một vụ đánh bom tự sát khiến gần 60 người thiệt mạng.

Câu chuyện của nhiếp ảnh gia đạt giải Nhất Pulitzer 2012 - Ảnh 1.

Ảnh: Massoud Hossaini

Ngày 6/12/2011, tại thủ đô Kabul, Afghanistan, buổi lễ Ashura của người Hồi giáo dòng Shiite trở thành cuộc thảm sát đẫm máu chỉ trong chớp mắt. Trong số những bức ảnh ông Massoud Hossaini, phóng viên ảnh hãng AFP chụp lại, hình ảnh một em bé Afghanistan mặc chiếc váy xanh nhuốm máu, khóc thét đau đớn khi xung quanh em là xác người nằm la liệt đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông thế giới và được hàng loạt tờ báo lớn đăng tải.

Em bé mặc váy xanh 11 tuổi lúc đó tên là Tarana nhưng khi được hỏi em đã nói không còn muốn mặc chiếc váy xanh mà em từng thích nữa vì những ký ức kinh hoàng em không hề muốn nhớ.

"Có người nói chúng tôi không nên công bố những bức hình đó, quá ghê rợn. Nhưng nếu tôi không đưa ra thì sao mọi người có thể hiểu về Afghanistan? Làm sao biết được những gì đang thực sự xảy ra ở đó, làm sao hiểu được cảm giác của người dân và nỗi khổ hàng ngày họ phải trải qua?" - ông Massoud Hossaini, phóng viên ảnh hãng AFP, chia sẻ.

Phóng viên AP kể lại khoảnh khắc đối mặt tay súng ám sát Đại sứ Nga Phóng viên AP kể lại khoảnh khắc đối mặt tay súng ám sát Đại sứ Nga Chiến tranh Việt Nam qua góc nhìn phóng viên nhiếp ảnh giải phóng Chiến tranh Việt Nam qua góc nhìn phóng viên nhiếp ảnh giải phóng Cô bé 9 tuổi dũng cảm làm phóng viên điều tra Cô bé 9 tuổi dũng cảm làm phóng viên điều tra

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước