Cuộc gặp gỡ với người mẹ của Ngôi nhà may mắn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/09/2017 18:53 GMT+7

Chị Aline Rebeaud (trái) tại trường quay chương trình Cuộc sống thường ngày.

VTV.vn - "Ngôi nhà may mắn" là nơi nuôi dưỡng các mảnh đời éo le, bất hạnh. Ở đó có một người nước ngoài nặng lòng với Việt Nam.

Những cuộc gặp gỡ định mệnh đã bắt đầu cho một cuộc hành trình dài của một phụ nữ Thụy Sỹ - cô Aline Rebeaud hay còn gọi là Hoàng Nữ Ngọc Tim. Cô bắt đầu học tiếng Việt, tự mình giải quyết các thủ tục hành chính, vừa làm một người mẹ, một y tá, một nhà giáo cho các em.

Cô Tim đã cho ra mắt cuốn tự truyện "Nhà may mắn - Một tương lai cho những người thiếu may mắn". Cuốn sách là 16 câu chuyện của 16 số phận khác nhau đã tìm lại ánh sáng hy vọng tại ngôi nhà may mắn này.

Mẹ Tim bắt đầu thực hiện dự án năm cô 20 tuổi và đến nay, ngôi nhà đã đem đến tương lai mới cho hàng trăm những mảnh đời kém may mắn ở khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S.

Sau đây là cuộc trò chuyện với chị Aline Rebeaud với tên tiếng Việt là Hoàng Nữ Ngọc Tim - người mẹ của ngôi nhà may mắn:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước