Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ - Người nghệ sĩ quyết bỏ phố lên rừng ở ẩn

Minh Đức (VTV8)-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ đã rời Đà Nẵng về Mỹ Sơn để tìm lại ký ức xưa và thực hiện ý nguyện nghiên cứu xây nhà chống bão cho người dân miền Trung.

"Bỏ phố lên rừng", cách gọi những người vốn gắn bó với chốn thành thị, bỗng nhiên quyết định rời xa, để tìm đến với thiên nhiên núi rừng. Đây có thể coi là một xu hướng đang dần trở nên phố biến hơn trong xã hội hiện nay.

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ quyết định rời xa thành phố Đà Nẵng, để sống những ngày tháng yên bình ở 1 xã nhỏ của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nơi rất gần với Thánh địa Mỹ Sơn.

Lý do nào khiến họa sĩ bỏ Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam để vào một nơi hẻo lánh như Mỹ Sơn, Duy Xuyên ở ẩn là đi tìm lại ký ức xưa. Đó là nơi mà họa sĩ cùng các cộng sự bỏ tâm huyết để góp công giúp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Với họa sĩ, chỉ có về đây, ông mới thực hiện được ý nguyện ấp ủ mãi suốt cuộc đời đi khảo cổ của mình.

Đó là nghiên cứu để xây dựng những ngôi nhà chống bão hay nhà lá mái, ngôi nhà có thể giúp cho người dân miền Trung vượt qua những cơn bão mỗi năm với một giá thành vừa phải. Đây cũng mà mô hình nhà thân thiện với môi trường mà con người cần hướng tới để cải thiện cuộc sống.

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ là một nghệ sĩ có tình cảm đặc biệt với văn hóa Chăm Pa, ông đã quyết định rời xa thành phố Đà Nẵng để sống một cuộc sống mới ở một xã nhỏ thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nơi cách Thánh địa Mỹ Sơn, công trình tiêu biểu của văn hóa Chăm Pa vài trăm mét.

Không chỉ yêu văn hóa Chăm Pa, họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ còn từng vinh dự nhận Giải thưởng Daifumi International của Nhật Bản vì có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn kiến trúc cổ, đặc biệt là kiến trúc gỗ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước