Hồi sinh đón hạnh phúc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 15:42 GMT+7

VTV.vn - Với khát khao được thực hiện thiên chức làm mẹ, chị Hương - một phụ nữ 36 tuổi bị ung thư vú đã hoãn điều trị để sinh con.

Dù đã được bác sĩ tư vấn về những nguy cơ gặp phải nhưng chị vẫn quyết tâm đối mặt và tin tưởng vào các phương pháp điều trị hiện đại. Với nghị lực và niềm tin mãnh liệt ấy, chị đã được hồi sinh, tỉnh lại sau khi hôn mê. Và giờ là những giây phút hạnh phúc sau bao năm mong ước, đợi chờ.

Kể từ giây phút được đội ngũ bác sĩ cứu chữa, tỉnh lại sau hôn mê do di căn não, điều đầu tiên chị Hương nghĩ đến là đứa con mới chào đời. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc lắng đọng cả ở giây phút chị hồi sinh trở lại, ôm trọn con trong vòng tay.

Câu chuyện của chị Hương chắc hẳn sẽ gợi lại cho nhiều quý độc giả đến chị Nguyễn Thị Liên ở Hà Nam, người mẹ cũng bị ung thư giai đoạn cuối với quyết tâm vượt cạn phi thường để thêm một lần nữa được làm mẹ. Những người phụ nữ nhỏ bé nhưng có khát vọng và ý chí kiên cường bởi niềm tin vào những điều thiện lành trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước