Khâm phục nghị lực của chàng sinh viên kiến trúc cụt 2 tay

VTV.vn - Mất đôi tay do tai nạn, Dương Hữu Phúc đã suýt bỏ mặc tương lai. Nhưng Phúc đã nỗ lực để tiếp tục sống đàng hoàng, mạnh mẽ, thậm chí quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Bố Phúc bỏ 3 mẹ con khi Phúc mới 5 tuổi. Giờ cậu đã 25. Ngày Phúc tai nạn mất 2 tay, mẹ đau hơn cả Phúc. Để mẹ không ngã gục, Phúc phải chứng minh cậu có thể sống tốt.

Phúc đi bán hàng rong, mẹ làm lao công. Hai mẹ con bám trụ Hà Nội không chỉ vì kiếm sống mà bởi Phúc quyết tâm thi vào đại học. 

Đã 2 năm nay, Phúc là sinh viên chuyên ngành kiến trúc đầy thử thách nhưng theo đánh giá của các thầy cô, Phúc luôn đạt kết quả tốt trong học tập.  

Nghị lực đến trường của nam sinh 'tí hon' 18 tuổi, nặng 20kg Nghị lực đến trường của nam sinh "tí hon" 18 tuổi, nặng 20kg Khâm phục nghị lực của cô bé cụt chân đam mê nhảy múa Khâm phục nghị lực của cô bé cụt chân đam mê nhảy múa Cô gái kim ngưu và nghị lực trên đôi chân khuyết Cô gái kim ngưu và nghị lực trên đôi chân khuyết

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.