Nhận lại thư sau hơn 20 năm ném xuống biển

NS-Thứ tư, ngày 05/02/2014 16:03 GMT+7

Một người phụ nữ ở Anh vô cùng kinh ngạc khi nhận lại lá thư trong chai mình ném xuống biển từ khi còn nhỏ.

Năm 10 tuổi, Zoe Averianov viết một lá thư rồi nhét vào chai thủy tinh, sau đó ném xuống biển trên chuyến phà đến Bỉ vào tháng 12/1990. Cô không còn nhớ gì về chuyện cũ, cho đến khi nhận được bưu phẩm từ Hà Lan gửi kèm lá thư cô viết 23 năm trước.

"Bố mẹ đến thăm vào dịp lễ Giáng sinh và đưa tôi bức thư trả lời của người nhặt được cái chai", Mirror dẫn lời Averianov kể.

Piet Lateur, ở thành phố Rotterdam, trong một lần đi dạo tình cờ tìm thấy lá thư nằm dưới chân đê. Anh và vợ mình cùng viết hồi âm rồi gửi về địa chỉ mà Averianov đề.

"Tôi cảm thấy xúc động khi nhìn lại nét chữ trẻ con và những điều mình tâm sự hồi còn bé", Averianov cho biết. "Tôi đã xin người nào nhặt được lá thư thì hãy hồi âm cho mình".

Zoe Averianov ngay lập tức liên lạc với vợ chồng Lateur xin vài bức hình chụp nơi họ phát hiện ra cái chai và cảm ơn đôi vợ chồng tốt bụng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước