"Tiễn người vào bất tử" - Nén tâm hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nguyên Trang-Thứ năm, ngày 21/11/2013 15:06 GMT+7

Tiễn Người vào bất tử là tập thơ được hình thành từ 103 bài thơ, của 103 tác giả, ứng với 103 năm Đại tướng sống vì dân, vì nước. Tập thơ được ấn hành vào dịp tưởng niệm 49 ngày Đại tướng đi xa, là nén tâm hương kính cẩn dâng lên Ông - Vị Đại tướng của nhân dân.

Sau gần nửa thế kỷ tiễn đưa Bác Hồ vào cõi vĩnh hằng, đất nước, nhân dân Việt Nam lại tiễn biệt người học trò xuất sắc của Người - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại không chỉ của Việt Nam mà còn của cả thế giới.

Đại tướng đã nhẹ bước về thế giới người hiền trong niềm tiếc thương của cả dân tộc. Hàng triệu người đã lặng lẽ “tự cài băng tang” xếp hàng dài đến viếng Đại tướng tại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, hàng vạn người khát khao được chạm tay vào linh xa, tiễn Người lần cuối về đất Mẹ.

Sau sự ra đi của Đại tướng, hàng vạn cảm xúc kết tinh, dâng trào thành hàng vạn bài thơ, không chỉ của những người con đất Việt mà còn của cả bạn bè năm châu; không chỉ của những nhà thơ chuyên nghiệp mà còn cả của những người dân bình dị xúc cảm dâng trào thành những vần thơ mộc mạc chứa chan tình cảm… tiễn đưa Đại tướng vào "bất tử".

Tiễn Người vào bất tử là tập thơ được hình thành từ 103 bài thơ, của 103 tác giả, ứng với 103 năm Đại tướng sống vì dân, vì nước. Tập thơ được ấn hành vào dịp tưởng niệm 49 ngày Đại tướng đi xa, là nén tâm hương kính cẩn dâng lên Ông - Vị Đại tướng của nhân dân.

Tập thơ dày 220 trang, gồm 8 trang phụ bản, in trên giấy ngoại siêu nhẹ, bìa mềm gấp mép. Đặc biệt, tập thơ được Hội đồng tuyển chọn do nhà thơ, nhạc sĩ, nhà biên kịch Nguyễn Trọng Tạo chủ biên và các thành viên: Nhà giáo Lê Thống Nhất, nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên tuyển chọn, biên tập rất kỹ lưỡng đảm bảo đem đến cho bạn đọc một tập thơ đặc sắc về cả nội dung lẫn hình thức.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước