"Yêu người tử tù" và sức mạnh của tình yêu

Linh Chi-Chủ nhật, ngày 07/09/2014 12:00 GMT+7

“Yêu người tử tù” đã cho độc giả thấy rằng ẩn trong mỗi người tử tù kia là một số phận, một hoàn cảnh, một tâm hồn cũng biết đau đớn và rung động như bất kỳ ai trong chúng ta.

Tình yêu có thể nảy sinh trong những hoàn cảnh nào? Và khi con người ta đã ở những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, đã bị dồn đến tận đáy xã hội, liệu họ còn có thể yêu thương, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân, có thể dang tay giúp đỡ những người khác và thậm chí là tha thứ cho những người đẩy họ đến bi kịch hay không?

Với những nhân vật trong tác phẩm “Yêu người tử tù” - câu trả lời là CÓ. Với tác phẩm này, nữ văn sĩ Gong Ji-Young đã chạm đến được tâm hồn của những người tử tù và cho độc giả thấy được, ẩn trong mỗi người tử tù kia, là một số phận, một hoàn cảnh, một tâm hồn cũng biết đau đớn và rung động như bất kỳ ai trong chúng ta.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước