Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 phim Dưới ô cửa sáng đèn trên đây, sau khi Sinh (Quang Sự) rút đơn trình báo, Hoàng (Mạnh Hưng) chứng nào tật nấy, liền cao chạy xa bay. Tuy nhiên, điều đáng nói, Vân (Ngọc Huyền) vẫn không nhìn ra bộ mặt thật của Hoàng. Cô tin hắn ta và trách móc anh trai mình: "Em không tin một ngày anh vì tiền mà anh đẩy bố con em ra đường như thế". Vân cho rằng việc Hoàng bỏ rơi hai mẹ con là do Sinh. Cô không biết anh trai lo lắng cho mình như thế nào, còn yêu cầu anh đừng lo cho tương lai của cô nữa.

Đáng chú ý ở tập 23, khu tập thể cũ sắp bị giải tỏa để xây dựng một khu mới hiện đại hơn, nhưng bà con không đồng ý, đặc biệt là các bác cao tuổi. Sơn (Đức Hiếu) - chàng trai từng sinh ra lớn lên ở đây - nay là nhân sự đại diện dự án này để nói chuyện với bà con. Sơn muốn khu mình sinh ra lớn lên sẽ khang trang, sạch đẹp hơn, nhưng bà con vẫn gọi Sơn là kẻ "cõng rắn cắn gà nhà". Trước sự xua đuổi của bà con ở khu tập thể, Diệu bất ngờ xuất hiện bênh vực chàng trai này. Không ngờ, cậu ấy chính là Sơn - "crush" của Diệu năm xưa.


Nhóm Sinh, Tài khen Sơn ngày xưa có biệt danh là "Sơn đần" vậy mà bây giờ lại oách nhất trong đám thanh niên ở khu tập thể. Trong cuộc trò chuyện, Sinh buột miệng : "Sơn giờ có Diệu bảo kê", khiến mọi người hùa vào trêu Sinh "cay", ghen với Sơn.

Quý vị đón xem tập 23 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Ba (7/7) trên kênh VTV3!

Bình luận (0)