Cô giáo của trẻ em làng biển

Tấn Quýnh, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/04/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Không có được đôi chân lành lặn nhưng cô giáo Trương Thị Phúc đã không chỉ mang đến con chữ mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em làng biển Xuân Tự.

Trước đây, tại làng biển Xuân Tự, xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa có không ít người mù chữ. Và đó là lý do để cô Phúc - một người phụ nữ khuyết tật ham học - trở thành cô giáo của làng.

Bây giờ, chuyện mù chữ đã là quá khứ. Nhưng như một nếp quen, người làng biển vẫn cứ gửi con đến nhà cô Phúc để cô chỉ dạy.

Không có đôi chân lành lặn, với cô Phúc, đấy không phải là điều bất hạnh. Bởi hạnh phúc đã đến khi hàng chục năm nay, cô Phúc vẫn luôn là cô giáo của những đứa trẻ làng biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước