Được tuyển thẳng vào đại học nhờ sáng chế sữa tắm từ cây sả

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/04/2017 15:15 GMT+7

VTV.vn - Hai em học sinh khối 12, trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đắk R'Lấp đã được tuyển thẳng vào đại học nhờ sáng chế sữa tắm từ cây sả.

Sáng tạo khoa học - cụm từ dường như được nói nhiều ở các em học sinh tại các thành phố lớn, bởi tại đây có điều kiện hơn về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, Điểu Linh và Voòng Thị Hồng Hạnh - hai em học sinh khối 12, trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Với thành tích đạt giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, các em đã được tuyển thẳng vào đại họcnhận học bổng toàn phần trị giá 400 triệu đồng.

Tác giả đề tài cho biết, do nhu cầu thực tiễn của cuộc sống, kết hợp vận dụng những kiết thức hóa học đã được học để tìm ra công thức điều chế ra sản phẩm sữa tắm có tính năng tẩy rửa, khử khuẩn, diệt nấm và đuổi muỗi.

Từ đặc điểm của địa phương, vào mùa mưa vùng Tây Nguyên có nhiều muỗi, nhất là muỗi vằn, các em đưa cây sả chanh vào phòng ở nội trú cho thơm và không còn muỗi. Từ đó, các em nảy ra ý tưởng sử dụng sả chanh điều chế sản phẩm đuổi muỗi. Dưới sự giúp đỡ của thầy giáo bộ môn hóa học Võ Như Sơn, các em đã mò mẫm và làm ra sản phẩm sữa tắm có nhiều công dụng phục vụ sinh hoạt cho học sinh.

Ấn tượng với công trình sáng tạo này, đồng thời động viên phong trào nghiên cứu khoa hoc trong lớp trẻ; mới đây Ban Giám hiệu trường Đại học Nguyễn Tất Thành thành phố Hồ Chí Minh đã công bố tuyển thẳng 2 em Điểu Linh và Hồng Hạnh vào học tại trường sau khi các em vượt qua kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Các em sẽ lựa chọn 1 trong 25 chuyên ngành để học với học phí toàn phần 400 triệu đồng. Ngoài ra, sản phẩm của các em sẽ được một công ty dược mua lại sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản quyền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước