Đang theo học năm thứ 2 tại Đại học Bách Khoa, Hà Nội, một vụ tai nạn giao thông đã khiễn Đỗ Duy Hiếu bị liệt cả 2 chân. Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ học chữa bệnh, Hiếu đã vượt lên trên nghịch cảnh, tiếp tục theo học.
Sau 4 năm đại học, nghị lực của Hiếu được đền đáp bằng một danh sách dài những giải thưởng cùng các bài báo quốc tế. Đồng hành với Hiếu trở lại giảng đường là cậu em trai đang học Đại học, hàng ngày đưa đón anh. Thương hai anh em, cả bố và mẹ Hiếu lần lượt lên Hà Nội thuê trọ, kiếm việc làm thêm. Trong căn nhà trọ đơn sơ, Hiếu đã xuất sắc giành vị trí Thủ khoa tốt nghiệp.
Năm 2013 là năm thành công với Hiếu, xây dựng một tổ ấm nhỏ với người bạn đời là cô bạn thời phổ thông, giành rất nhiều giải thưởng rồi trở thành cán bộ của Viện Toán học Việt Nam. Để có thêm thu nhập, Hiếu nhận làm gia sư cho một số em nhỏ nhưng mong ước lớn nhất của chàng thủ khoa này vẫn là đi dạy chính thức ở một trường phổ thông để chia sẻ niềm đam mê Toán học.
Hiện nay, thầy giáo Toán trên đôi nạng gỗ Đỗ Duy Hiếu có lẽ đã là cái tên quen thuộc với ít nhất 150.000 học sinh online và offline của Trung tâm học Toán cùng Thủ khoa.
Đỗ Duy Hiếu đã trở thành một hiện tượng, một tấm gương trong cộng đồng sinh viên. Hình ảnh và nghị lực của thầy giáo khuyết tật đã thôi thúc các bạn trẻ không ngừng nỗ lực vươn lên thực hiện ước mơ của mình.
Trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay, 21/3, đã mời thầy giáo Đỗ Duy Hiếu đến trường quay để chia sẻ thêm với độc giả về cuộc sống của anh.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!