Hậu cung Chân Hoàn truyện lên sóng VTVcab1

Nhân Mã-Thứ năm, ngày 06/03/2014 06:26 GMT+7

Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Lưu Liễm Tử, Hậu cung Chân Hoàn truyện khắc họa rõ nét bức tranh tàn khốc, đau thương và nỗi lòng của phi tần chốn hậu cung thời vua Ung Chính nhà Thanh. Bộ phim được phát sóng trên kênh Giải Trí TV-VTVcab1 lúc 20h30 thứ Hai đến thứ Sáu, từ 6/3/2014.

Cuộc chiến thâm cung tàn khốc

Vào cung sau đợt tuyển chọn tú nữ nhưng vì sợ hãi việc đấu đá chốn hậu cung, Chân Hoàn cáo bệnh để không phải hầu hạ vua nhưng lại vô tình khiến Ung Chính chú ý vì gương mặt giống thê tử đã qua đời mà vua yêu tha thiết. Từ đây khởi đầu cho những chuỗi ngày đầy sóng gió của cô gái ngây thơ trong sáng.

Hậu cung bấy giờ chia làm hai thế lực, đứng đầu là Hoa phi Niên Thế Lan – em gái của đại tướng quân Niên Canh Nghiêu, người có công lớn trong việc đưa Ung Chính lên ngôi. Đối đầu với Hoa Phi là hoàng hậu Nghi Tu, vì không có được tình yêu của vua nên luôn bị Hoa Phi cậy vào sự sủng ái mà chèn ép, gây hấn.

Trở thành hồng nhan tri kỷ bên cạnh Ung Chính, Chân Hoàn đã từng bước loại bỏ được Hoa Phi và hỗ trợ đắc lực cho vua trong việc triệt hạ các thế lực uy hiếp ngôi vị. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, Nghi Tu tiết lộ cho Chân Hoàn biết rằng nàng chỉ là cái bóng thay thế cho người thê tử đã mất của vua. Đau đớn hơn, chính vị hoàng đế mà Chân Hoàn luôn yêu thương, tin tưởng lại ra tay tàn nhẫn với gia đình nàng chỉ vì những lời lẽ của bọn gian thần.

Niềm tin và cả tình yêu thuần khiết bỗng chốc vỡ vụn ngay trước mắt, Chân Hoàn sẽ tiếp tục vùng vẫy tranh đấu hay chấm nhận buông xuôi số phận

Bức tranh cung cấm muôn màu

Hậu cung Chân Hoàn truyện diễn tả sinh động không khí nơi cung cấm từ những lớp tường thành sâu như biển, trang phục thứ bậc của các phi tần, đế vương đến đại thần, cung nữ. Đặc sắc hơn là lễ hội, khánh tiết khắc họa nét văn hóa phong kiến nhà Thanh.

Xuyên suốt phim là những xung đột kịch tính, âm mưu hiểm độc ẩn sau vẻ nguy nga, yên ả của cung vàng điện ngọc. Cuộc tranh đấu của những phi tần như con sóng ngầm đợi dịp cuộn trào dữ dội. Có kẻ bày gian kế để tranh quyền đoạt lợi nhưng cũng có người buộc lòng phải phản kháng, tự vệ. Nhưng rồi khi sức tàn lực kiệt, những phi tần lại cay đắng tự hỏi không biết mình đạt được gì khi tình yêu của hoàng đế chỉ như là ảo giác.

Vậy họ tranh đấu, họ tàn nhẫn là đáng thương hay đáng hận? Có lẽ, khán giả sẽ tìm thấy câu trả lời qua mỗi tập phim, qua mỗi hình tượng nhân vật được tác giả dựng nên. Một Hoa phi tàn ác, chỉ biết đe dọa người khác bằng nanh vuốt lại có lúc đứng mòn mỏi bên khung cửa để chờ Hoàng đế trong đêm dài lạnh buốt. Một An Lăng Dung thủ đoạn, quỷ kế đa đoan nhưng cả đời nàng cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác, để cuối cùng bản thân chỉ cảm thấy được tự do khi tự tay kết liễu cuộc đời mình. Hay Nghi Tu hoàng hậu dù là người vợ đầu tiên của Ung Chính nhưng bao năm cũng chưa bao giờ chạm đến được trái tim của người chồng ấy mà chỉ luôn ám ảnh bởi nổi đau mất con và bị người chị ruột cướp đi tình yêu mà đáng ra phải thuộc về bà.

Hội tụ mỹ nhân tuyệt sắc

Hậu cung Chân Hoàn truyện đánh dấu tên tuổi và khẳng định tài năng diễn xuất của nữ diễn viên Tôn Lệ. Vào vai Chân Hoàn, Tôn Lệ đã xuất sắc lột tả sự biến hóa linh hoạt của nhân vật, từ cô gái không màn tranh đấu dần trở thành người phụ nữ tàn nhẫn, toan tính. Không chỉ thành công trong cách biểu hiện những tính cách, tâm trạng khác nhau qua nét mặt, ánh mắt, cô còn khiến người xem phải thán phục bởi cả những chi tiết nhỏ như dáng đi, cử chỉ, cách nói chuyện cũng có sự chuyển đổi phù hợp.

Góp mặt trong bức tranh muôn màu của những mỹ nhân chốn hậu cung không thể không nhắc đến hai nhân vật phản diện điển hình do Tưởng Hân và Thái Thiếu Phân thủ vai. Nếu như hoàng hậu của Thái Thiếu Phân để lại dấu ấn bởi phong cách của bậc mẫu nghi thiên hạ thì Tưởng Hân lại ghi điểm bằng sự ác độc của nhân vật Hoa Phi, đặc biệt, vẻ cao ngạo và tàn nhẫn đã toát ra một cách tự nhiên từ ánh mắt sắc bén.

Bên cạnh đó, bộ phim còn ấn tượng bởi những cá tính riêng biệt được thể hiện qua phong cách diễn xuất của mỗi diễn viên. Khán giả chắc chắn sẽ không thể quên vị Hoàng đế lạnh lùng, đa nghi của Trần Kiến Bân, một Trương Phàm hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh Thẩm My Trang yếu đuối, mong manh như đóa hoa bị vùi dập trong sương tuyết hay nàng An Lăng Dung luôn tỏ ra trầm ổn, ôn hòa lại dã tâm, thâm độc.

Không chỉ tạo nên cơn sốt tại thị trường châu Á như một bộ phim kinh điển được chiếu lại nhiều lần, Hậu cung Chân Hoàn truyện còn là tác phẩm xuất sắc chạm đến “giấc mơ Mỹ” khi trở thành bộ phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được Hollywood mua lại và phát sóng trên HBO. Phim đã vượt qua những cái tên lớn như Bộ bộ Kinh Tâm hay Tân Hoàn Châu Cách Cách với việc đạt được lượt người xem qua mạng nhiều nhất khi phát sóng tại Trung Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước