Xúc động hành trình trở thành cha nuôi của 3 đứa trẻ của vũ công 9X Đào Phi Hải

Anh Phương-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 06:56 GMT+7

VTV.vn - Chỉ vừa bước vào độ tuổi 20, vũ công Đào Phi Hải đã trở thành người cưu mang ba em nhỏ mồ côi mẹ ở Biên Hòa.

"Một người mẹ mỗi người điều muốn, một người anh mỗi đứa em đều cần, một người ba mỗi đứa con đều cần. Chúng con yêu ba Bin" là câu nói của ba anh em Lê Hiếu, Lê Huy, Lê Hào dành tặng người cha đặc biệt Đào Phi Hải - nhân vật của chương trình Điều ước thứ 7 số 147

Niềm yêu thích vũ đạo đã giúp bốn anh em có cơ duyên gặp gỡ và gắn kết với nhau. Khi cô Uyên, mẹ của ba đứa trẻ qua đời, Hải đã quyết định đưa ba em lên TP.HCM để chăm sóc, giúp các em tiếp tục phát triển đam mê nhảy.

Nhớ lại thời điểm đó, Hải cho biết: "Lúc đó thật sự mình chỉ làm theo cảm xúc, không theo lý trí và nghĩ mọi chuyện cũng không quá khó khăn. Mình chỉ thấy trái tim mình muốn như thế nên mình đã làm như thế".

Xúc động hành trình trở thành cha nuôi của 3 đứa trẻ của vũ công 9X Đào Phi Hải - Ảnh 1.

Sau quyết định ấy, Hải trở thành cha nuôi của ba đứa trẻ khi chỉ mới bước qua tuổi 20. Những ngày mới về, Hải không ít lần bối rối, tức giận bởi chẳng thể quản lý được những đứa trẻ mới lớn, đôi lúc ương bướng, không nghe lời.

"Nhiều lúc mình mệt mỏi muốn dừng lại nhưng nghĩ về điều hạnh phúc mà mình làm được việc tốt ấy, mình lại tiếp tục. Một khi tuổi trẻ mình đã quyết định rồi, mình phải làm cho tới nơi tới chốn. Hải tự tin dám nói rằng là mình đã làm được điều đó", Đào Phi Hải chia sẻ.

Trong căn nhà chung cư 20m2 vốn đã chật hẹp với bốn người trong gia đình Hải, giờ lại có thêm sự xuất hiện của ba đứa trẻ càng làm cho cuộc sống khó khăn hơn. Tuy nhiên, gia đình Hải luôn cố gắng để các em không bị thiếu thốn mọi thứ. Cô Hồng - mẹ Hải - mưu sinh từng ngày ở quán nước mía để Hải có thêm chi phí nuôi các em. Bản thân Hải cũng nhận dạy nhảy thêm ở nhiều nơi, bán phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm. Vì thế, cuộc sống gia đình bảy người tuy có vất vả nhưng luôn đầy ắp niềm vui.

Xúc động hành trình trở thành cha nuôi của 3 đứa trẻ của vũ công 9X Đào Phi Hải - Ảnh 2.

Hơn ba năm cưu mang ba cậu bé là cả một hành trình dài khiến Hải phải tự trưởng thành, có trách nhiệm hơn với chính mình và gia đình nhỏ. Ở cái tuổi những người trẻ vẫn còn chênh vênh với những dự định tương lai, Hải đã phải nhìn xa hơn để lo liệu cuộc sống, công việc cho ba cậu bé cho đến khi các em đủ trưởng thành.

Ở thời điểm hiện tại, chính Hải hay những người xung quanh cũng không thể tưởng tượng được những điều cậu làm được khi chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, theo sát đam mê của các em. Hải thực sự đã làm tròn trách nhiệm của một người anh cả, một người cha đầy tâm huyết, giàu tình cảm. Cũng chính nhờ nguồn cổ vũ to lớn, hai năm trước, Lê Huy (15 tuổi) đã đạt giải nhất phần thi nhảy trong chương trình Người hùng tý hon.

Giờ đây, cả bốn anh em lại cùng hoạt động trong studio nhảy do Hải thành lập. Chàng vũ công đã dành dụm tất cả vốn liếng để tạo ra một sân chơi cho những em nhỏ như Hào, Hiếu, Huy thỏa sức với đam mê, muốn các em chăm chỉ tập luyện từng ngày để sớm có một công việc ổn định khi trưởng thành. Đối với các cậu bé, đây cũng là thời điểm thích hợp để dành một lời cảm ơn dành cho người cha đặc biệt Đào Phi Hải của mình.

Xúc động hành trình trở thành cha nuôi của 3 đứa trẻ của vũ công 9X Đào Phi Hải - Ảnh 3.

Câu chuyện cảm động của chàng vũ công 9X đã thôi thúc ê-kíp sản xuất chương trình Điều ước thứ 7 lên đường, thực hiện mong muốn được nói lời cảm ơn của ba anh em tới "ba Bin" Đào Phi Hải. Trên một sân khấu được dựng sẵn, ba anh em Lê Hiếu, Lê Huy, Lê Hào đã chuẩn bị một món quà bí mật dành tặng người đã chăm sóc mình trong 5 năm qua. Đó là một màn trình diễn, thể hiện những bước vũ đạo điêu luyện. Đây cũng là món quà ý nghĩa nhất mà ba anh em dành tặng "ba Bin".

Bên cạnh đó, chương trình Điều ước thứ 7 cùng giúp Đào Phi Hài sơn sửa lại studio để anh không còn phải lo lắng mỗi khi thời tiết thay đổi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước