Israel lần đầu không kích địa điểm quân sự của Lebanon

VTV.vn - Quân đội Lebanon ngày 30/3 cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một cuộc không kích mới của Israel.

Israel không kích Dahiyeh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon, ngày 30/3/2026 (Ảnh: AP)

Israel không kích Dahiyeh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon, ngày 30/3/2026 (Ảnh: AP)

Cuộc tấn công của quân đội Israel đã nhằm vào một chốt kiểm soát quân sự tại khu vực Tyre, miền Nam Lebanon. Đây được cho là lần đầu tiên một vị trí của quân đội Lebanon bị tập kích trực diện kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong thông báo chính thức, quân đội Lebanon cho biết vụ tấn công của Israel đã nhằm vào một chốt kiểm soát gần thành phố Tyre, khiến 1 quân nhân thiệt mạng tại chỗ và làm bị thương nhiều người khác. Một nguồn tin quân sự Lebanon nhận định đây là diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy phạm vi giao tranh đang có xu hướng mở rộng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Israel tiếp tục gia tăng các đợt không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah - phong trào vũ trang được Iran hậu thuẫn - tại khu vực miền Nam Lebanon.

Cùng thời điểm, truyền thông Lebanon cho biết thêm 3 nhà báo đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khác của Israel tại khu vực Jezzine, miền Nam Lebanon. Trong số các nạn nhân có nhà báo Ali Shuaib, phóng viên của kênh truyền hình Al Manar - cơ quan truyền thông do Hezbollah điều hành.

Israel lần đầu không kích địa điểm quân sự của Lebanon- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Theo Al Manar, ông Ali Shuaib thiệt mạng khi phương tiện chở ông bị trúng tên lửa Israel. Trong khi đó, quân đội Israel cáo buộc ông này là "một phần tử khủng bố hoạt động dưới vỏ bọc nhà báo" và cho rằng ông đã cung cấp thông tin về vị trí lực lượng Israel tại miền Nam Lebanon.

Ngoài ông Shuaib, hai nhà báo khác là chị em Fatima Ftouni và Mohammad Ftouni, làm việc cho kênh Al Mayadeen, cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Phủ Tổng thống Lebanon đã lên án đây là một "tội ác", cho rằng Israel tiếp tục vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và các quy định bảo vệ dân thường trong chiến tranh.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết đang điều tra vụ việc, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà báo không phải là mục tiêu hợp pháp, bất kể họ làm việc cho cơ quan báo chí nào. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại về xu hướng lặp lại, trong đó Israel nhiều lần cáo buộc nhà báo là "chiến binh" hoặc "phần tử khủng bố" mà không công bố bằng chứng đáng tin cậy.

Hình ảnh do truyền thông Lebanon công bố cho thấy chiếc xe chở các nhà báo đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều áo giáp và thiết bị tác nghiệp có gắn dòng chữ "Press" vẫn còn nằm giữa đống đổ nát. Các đồng nghiệp của những người thiệt mạng cho rằng đây là bằng chứng cho thấy họ đang thực hiện nhiệm vụ báo chí dân sự, không tham gia hoạt động quân sự.

Bộ trưởng Thông tin Lebanon Paul Morcos tuyên bố chính phủ nước này sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cáo buộc Israel phạm "tội ác chiến tranh có chủ đích và công khai nhằm vào truyền thông và sứ mệnh báo chí".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.