Theo Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, chiến dịch "Vì an toàn trẻ em Việt Nam" được triển khai đa nền tảng trên truyền hình, mạng xã hội, trường học, bệnh viện, khu dân cư và các không gian công cộng trên toàn quốc.
Những tiếng khóc không lời
Sáng 15/5, trong trường quay của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, có một khoảnh khắc khiến cả khán phòng gần như lặng đi. Trên màn hình LED, đoạn teaser dài chưa đầy một phút hiện lên với những con số ám ảnh. Chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm 2026, ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan trẻ em đã được báo chí phản ánh. Trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 18 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng. Nạn nhân nhỏ nhất mới vài tháng tuổi.
Không nhạc nền bi kịch. Không lời dẫn kịch tính. Chính sự bình thản trong giọng đọc lại khiến người nghe nặng lòng hơn. Phía sau những con số ấy là những đứa trẻ từng bị đánh đập, bị xúc phạm, bị bỏ mặc hoặc bị tổn thương âm thầm trong chính nơi lẽ ra phải an toàn nhất với các em.
Các chuyên gia cho rằng, bản chất nguy hiểm nhất của bạo hành trẻ em không chỉ là những vết thương trên cơ thể. Nó nằm ở những sang chấn âm thầm kéo dài đến tuổi trưởng thành
Điều đáng sợ không chỉ nằm ở số vụ việc gia tăng. Đáng sợ hơn là sự chai lì cảm xúc của một bộ phận người lớn trước bạo lực trẻ em. Nhiều người vẫn xem đòn roi là cách dạy con. Nhiều tiếng khóc bị bỏ qua vì tâm lý "đó là chuyện gia đình người ta".
Nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF cho thấy 72,4% trẻ em từ 1 đến 14 tuổi tại Việt Nam từng trải qua các hình thức "kỷ luật bạo lực" từ chính người thân. Con số ấy phản chiếu một thực tế đau lòng rằng không ít đứa trẻ đang lớn lên trong sợ hãi ngay trong mái nhà của mình. Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang đã nói một câu khiến cả trường quay trầm xuống. "Có những đứa trẻ bị tổn thương suốt đời chỉ vì không ai hỏi các em một câu, con có ổn không?"
Bản chất nguy hiểm nhất của bạo hành trẻ em không chỉ là những vết thương trên cơ thể. Nó nằm ở những sang chấn âm thầm kéo dài đến tuổi trưởng thành. Một đứa trẻ sống trong sợ hãi có thể trở nên khép kín cực độ hoặc có xu hướng hành xử và phản ứng bạo lực khi lớn lên.
Tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an, cảnh báo rằng bạo lực với trẻ em hiện nay không còn dừng trong phạm vi gia đình hay trường học mà đã lan sang không gian mạng. Có những em bị bắt nạt, thao túng tâm lý, dụ dỗ hoặc xâm hại trên internet trong thời gian dài mà cha mẹ không hề hay biết.
Đáng lo hơn, nhiều phụ huynh đang vô tình biến con mình thành "dữ liệu công khai" trên mạng xã hội. Hình ảnh, lịch học, thói quen sinh hoạt của trẻ được đăng tải mỗi ngày mà không lường hết những nguy cơ phía sau màn hình. Một xã hội sẽ rất nguy hiểm nếu người lớn chỉ phẫn nộ khi bi kịch đã xảy ra nhưng lại thờ ơ trước những dấu hiệu bất thường từ đầu.
Đừng để trẻ cô độc
Thông điệp được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất tại chương trình là "THẤY DẤU HIỆU. ĐỪNG IM LẶNG. GỌI 111." Đó không chỉ là khẩu hiệu truyền thông. Đó là lời nhắc về trách nhiệm xã hội trước những tiếng kêu cứu đôi khi không thành lời của trẻ nhỏ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em như thế nào. Quan trọng hơn, bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che và thờ ơ. Thông điệp ấy cho thấy bảo vệ trẻ em không còn là trách nhiệm riêng của gia đình hay cơ quan chức năng. Đây phải là phản xạ cần thiết và kịp thời của toàn xã hội.
Một đứa trẻ không thể tự chống lại bạo lực từ người lớn. Các em cần một mạng lưới an toàn từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và cả môi trường mạng
Tại buổi tọa đàm, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, cho biết chiến dịch "Vì an toàn trẻ em Việt Nam" được triển khai đa nền tảng trên truyền hình, mạng xã hội, trường học, bệnh viện, khu dân cư và các không gian công cộng trên toàn quốc. Mục tiêu không chỉ dừng ở nâng cao nhận thức mà còn thúc đẩy thay đổi hành vi xã hội để việc bảo vệ trẻ em trở thành phản xạ cộng đồng trước những dấu hiệu bất thường liên quan trẻ nhỏ.
Điều đáng chú ý là chiến dịch được xây dựng theo định hướng truyền thông trách nhiệm, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ danh tính trẻ em. Đây là điểm rất quan trọng trong bối cảnh không ít vụ việc trẻ bị xâm hại nhưng hình ảnh, thông tin cá nhân lại bị lan truyền tràn lan trên mạng xã hội, vô tình khiến các em tổn thương thêm lần nữa.
Trong thời gian tới, chiến dịch sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông và cộng đồng như talkshow chuyên đề, phóng sự xã hội, nội dung giáo dục kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cùng các chương trình "An toàn cho em", "Dừng lại 3 giây", "Bản đồ cho con", các điểm chạm thông tin 111 và nhiều hoạt động kết nối chuyên gia, trường học, gia đình với cộng đồng.
Những hoạt động này hướng đến việc chuyển từ phản ứng sau bi kịch sang chủ động phòng ngừa. Không chỉ xử lý hậu quả mà tạo ra một mạng lưới phát hiện sớm và hỗ trợ sớm cho trẻ em. Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho rằng bảo vệ trẻ em hiện nay cần một hệ thống hỗ trợ đa tầng, đa ngành. Trong đó, phát hiện sớm, hỗ trợ tâm lý, kết nối y tế, giáo dục và cơ quan chức năng giữ vai trò đặc biệt quan trọng để ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc. Nhưng trên hết, mọi giải pháp sẽ khó phát huy hiệu quả nếu người lớn vẫn chọn im lặng.
Một đứa trẻ không thể tự chống lại bạo lực từ người lớn. Các em cần một mạng lưới an toàn từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và cả môi trường mạng. Chỉ cần một mắt xích thờ ơ, cơ hội được cứu của một đứa trẻ có thể biến mất.
Thông qua chiến dịch này, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ kỳ vọng góp phần xây dựng một môi trường mà ở đó trẻ em được lắng nghe, được bảo vệ và được lớn lên an toàn trong sự đồng hành của gia đình và xã hội. Bởi phía sau mỗi đứa trẻ được lớn lên bình yên không chỉ là hạnh phúc của một gia đình. Đó còn là tương lai của cả một quốc gia.
Bình luận (0)