Ảnh chụp từ trên cao cho thấy trại tị nạn Kutupalong tại Bangladesh, ngày 12/9/2024. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Khoảng 250 người đã mất tích sau vụ lật thuyền chở người Rohingya trên biển Andaman, theo thông tin từ các cơ quan Liên hợp quốc công bố ngày 14/4. Biển Andaman là một vùng biển thuộc Ấn Độ Dương, nằm ở đông nam vịnh Bengal, được bao quanh bởi Myanmar ở phía đông bắc.
Theo tuyên bố chung của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), con tàu chở khoảng 250 người, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đã bị chìm do gió lớn, biển động mạnh và tình trạng quá tải.
Con tàu xuất phát từ Teknaf, khu vực phía Nam Bangladesh, và đang trên hành trình tới Malaysia thì gặp nạn.
Các cơ quan Liên hợp quốc cho biết thảm kịch này cho thấy cái giá nhân đạo nặng nề của tình trạng di dời kéo dài và việc thiếu các giải pháp lâu dài cho người Rohingya.
Trong nhiều năm qua, người Rohingya - cộng đồng Hồi giáo thiểu số tại Myanmar - thường xuyên sử dụng các thuyền gỗ thô sơ để tìm cách tới Malaysia, Indonesia hoặc Thái Lan nhằm thoát khỏi sự đàn áp tại Myanmar hoặc điều kiện sống chật chội tại các trại tị nạn ở Bangladesh.
Các cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp đối với người tị nạn Rohingya tại Bangladesh, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng sở tại.
Năm 2017, quân đội Myanmar tiến hành chiến dịch quân sự khiến ít nhất 730.000 người Rohingya phải rời bỏ nhà cửa sang Bangladesh. Những người này đã kể lại các hành vi như giết người, cưỡng hiếp và đốt phá.
Một phái đoàn điều tra của Liên hợp quốc kết luận chiến dịch năm 2017 có dấu hiệu của “hành vi diệt chủng”. Tuy nhiên, Myanmar bác bỏ cáo buộc này và cho rằng kết luận của Liên hợp quốc không khách quan.
Bình luận (0)