“Chợ nổi miền Tây” giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Mai Phương-Thứ bảy, ngày 27/05/2023 19:17 GMT+7

VTV.vn - Giữa lòng thành phố ồn ã có một khu chợ dân dã kiểu miền Tây, một đoạn đường chỉ khoảng chưa đầy 1 km, hàng chục chiếc ghe họp thành "chợ nổi".

Gần 30 năm sống bám trụ bên dòng kênh Tẻ, bà Hai (Bến Tre) đã chứng kiến sự thay đổi của cảnh buôn bán nơi này. Nếu xưa là ghe thuyền buôn trái cây từ miền Tây lên TP Hồ Chí Minh, thì nay chủ yếu là hàng được vận chuyển bằng đường bộ: vừa nhanh, vừa tươi...

"Xe lên mau hơn, mấy tiếng lên đến đây. Còn ghe nó đi một ngày. Dừa mình để lâu thì đi ghe được, chứ đi xe nó nặng vốn lắm, tiền xe 2.000 đồng/trái", bà Nguyễn Thị Hai, Bến Tre, chia sẻ.

Trái cây tại đây thường được bán với giá sỉ, chẳng hạn cam có thể được bán khoảng 12.000 đồng/kg, hay 10.000 đồng một quả dừa….

Nếp chợ quê giữa phố nay còn thấy qua cả cách thanh toán. Chị Phượng (Cái Bè, Tiền Giang) dán mã QR lên tủ kính cho tiện.

“Chợ nổi miền Tây” giữa lòng TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Giữa lòng thành phố ồn ã có một khu chợ dân dã kiểu miền Tây.

"Mình ở dưới quê lên không dùng thẻ nhưng làm cho sinh viên, công nhân dùng, bởi họ ít dùng tiền mặt", bà Lê Thị Kim Phượng, Cái Bè, Tiền Giang, cho biết.

Không lâu đời như chợ kênh Tẻ, nằm dọc đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng có vài ba chiếc ghe từ Bến Tre bán các loại trái cây. Bên kia bờ sông là Thảo Cầm Viên với nhiều cây cổ thụ, khiến làm nơi đây mang dáng dấp của một khung cảnh miền Tây giản dị.

Được biết, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch khai thác phát triển du lịch đường thủy, trong đó có tính các điểm đến tại chợ nổi khu vực kênh Tẻ. Trong lúc chờ những đề án thành hiện thực, nếu bạn muốn thưởng thức trái cây miệt vườn hay một chút cảnh sắc "trên bến dưới thuyền", có thể ghé dạo qua những khu chợ đặc biệt này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước