Hay nhưng không may

-Thứ tư, ngày 07/12/2016 23:55 GMT+7

Nếu ví bóng đá là màn đấu trí, hẳn người hâm mộ đã khá đau đầu khi theo dõi trận Việt Nam hòa In-đô-nê-xi-a 2-2 tại bán kết lượt về AFF Cup 2016. Một trận cầu đã vượt qua sức tưởng tượng của nhiều người, tiếc rằng điều kỳ diệu đã không đến với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Tối 7-12, người hâm mộ bóng đá trong cả nước đều hướng về sân Mỹ Đình, Hà Nội. Đã có gần 4 vạn CĐV đến đây để tiếp “lửa” cho đội nhà. Họ đều là những CĐV nhiệt thành của tuyển Việt Nam và luôn có niềm tin thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lật ngược thế cờ trước In-đô-nê-xi-a. Tiếc rằng thêm một lần nữa, tuyển Việt Nam không có duyên khi thi đấu trên sân nhà (tuyển Việt Nam toàn hòa và thua tại bán kết các kỳ AFF Cup trên sân Mỹ Đình).

Nhìn chung, lối chơi của tuyển Việt Nam ở trận này đã thể hiện rõ ý đồ tấn công, ban bật cự ly ngắn. Từ đánh trung lộ, leo biên, sút xa, sút cận thành đều được Công Vinh và đồng đội thể hiện. Tuy nhiên, trong những pha bóng cuối cùng, các tuyển thủ Việt Nam không có được sự bình tĩnh cần thiết. Trong khi đó, hàng thủ tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đáng quên khi mắc nhiều lỗi sơ đẳng. Đình Đồng đã chơi như mơ ngủ khi phá bóng lóng ngóng dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội nhà (phút 54). Thủ môn Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu (phút 76), qua đó đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó.

 

 Văn Quyết (phải) đã bị cầu thủ In-đô-nê-xi-a theo kèm rất sát. Ảnh: ANH MINH.
Điểm sáng duy nhất của tuyển Việt Nam ở trận này là tinh thần thi đấu quật cường. Trong 10 phút cuối trận, đội chủ nhà đã chơi bùng nổ, ghi liền 2 bàn thắng trong thế thiếu người để kéo 2 đội về vạch xuất phát. Văn Thanh đã chứng minh việc mình chiếm vị trí số 1 ở vị trí hậu vệ trái tuyển Việt Nam là có cơ sở với bàn thắng đẳng cấp (phút 83). Minh Tuấn đã chơi tuyệt hay khi cố gắng hiện thực hóa mục tiêu ghi bàn tặng người cha vừa qua đời (ghi bàn phút 90+3). Tuy nhiên trong hiệp phụ, tuyển Việt Nam đã đánh mất tinh thần trên.

Cần thừa nhận, In-đô-nê-xi-a đã chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả. Đội bóng xứ Vạn đảo nhập cuộc khá tự tin và thể hiện sự điềm tĩnh, chững chạc trong những pha bóng. Có vẻ “cáo già” Rít-đơn đã quá hiểu bóng đá Việt Nam. Từng con người, vị trí mà nhà cầm quân người Áo sử dụng ở trận này đều phát huy hiệu quả, ví như trung vệ A-ri-an-tô, người đã khiến tiền đạo Công Vinh “tắt điện” suốt 120 phút; như Ma-na-ha-ti, cầu thủ đã dập tắt hy vọng của tuyển Việt Nam bằng bàn thắng ở phút 97.

Ở trận này, trọng tài Fu Ming đã có nhiều pha thổi phạt gây tranh cãi, nhất là tình huống Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu vì lỗi không rõ ràng. Tất nhiên khi ở trên sân, chúng ta cần phải tuân thủ những quyết định của vị "Vua áo đen".

Tuyển Việt Nam đã mắc nhiều lỗi đáng trách trước In-đô-nê-xi-a, nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn được người hâm mộ tán thưởng bởi ý chí tiến công không ngưng nghỉ và lòng quả cảm vô biên.

Thêm một kỳ AFF Cup nữa tuyển Việt Nam bị loại khỏi bán kết. Và đây cũng là dịp để những người làm bóng đá Việt Nam cần nhìn lại, khắc phục điểm yếu để giúp đội nhà tiến xa hơn trong tương lai.

HỮU TRƯỞNG

Ý kiến chuyên gia:

Vũ Mạnh Hải: Đây là trận đấu bất ngờ, một thất bại đau đớn cho tuyển Việt Nam. Tinh thần mà thầy trò HLV Hữu Thắng thể hiện là rất tốt, tiếc rằng một số cá nhân đã phá hỏng khi chơi thiếu tỉnh táo. Đình Đồng và Nguyên Mạnh đã mắc lỗi sơ đẳng và khó chấp nhận. Tôi cho rằng, nếu tuyển Việt Nam không nôn nóng tấn công trong hai hiệp phụ thì có lẽ kết quả trận đấu này đã khác.

Trần Công Minh: Dù tuyển Việt Nam thua nhưng các cầu thủ đã thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Trình độ của hai đội là ngang nhau, nhưng tuyển Việt Nam đã không có sự may mắn trong những tình huống quyết định. In-đô-nê-xi-a chơi tỉnh táo và bình tĩnh khi tận dụng lợi thế mà họ đã tạo ra trong lượt đi.

HLV Đinh Thế Nam: Tôi cho rằng, đây là một trận đấu kịch tính hiếm có tại AFF Cup 2016. Tiếc rằng tuyển Việt Nam đã bị đối thủ cầm hòa vì chơi vội vàng, thiếu tỉnh táo và quyết đoán trong những pha dứt điểm. Nhìn vào thế trận, ta hơn hẳn bạn. Nếu Công Vinh, Trọng Hoàng không kém duyên, có lẽ tuyển Việt Nam đã vào chung kết.

HOA LƯ (ghi) 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước