"Trong ngôi nhà của mẹ" – Câu chuyện cảm động về tình mẹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/10/2016 16:23 GMT+7

Ảnh: SGGP

VTV.vn - Một cuốn tự truyện viết về người mẹ vừa được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô có tựa đề "Trong ngôi nhà của mẹ".

Đây không chỉ là câu chuyện về một gia đình mà còn phản ánh một giai đoạn lịch sử của các làng nghề ở Hà Nội. Cuốn truyện kể về người phụ nữ làng La Phù đã 2 lần đi làm vợ lẽ, luôn mang trong mình nỗi ám ảnh về hạnh phúc không trọn vẹn. Cuộc đời bà triền miên trong cuộc mưu sinh vất vả, những mất mát, xót xa về số phận của mình.

Tác phẩm do nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết, dựa theo lời kể của ông Trịnh Văn Sỹ - một người con của làng Đa sỹ - Hà Đông - Hà Nội. Bằng ngôn từ giản dị, gần gũi, tác phẩm không chỉ toát lên hình ảnh một người mẹ tần tảo nuôi các con khôn lớn, thành đạt, mà còn kể cho độc giả những câu chuyện về nếp sống, về tập quán sinh hoạt cổ truyền được bảo lưu hàng trăm năm qua của các làng nghề ở Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước