Các đặc vụ DEA của Mỹ đưa Tổng thống Maduro đến New York (Ảnh: NBC News)
Rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), Mỹ đã tiến hành một chiến dịch đột kích quy mô lớn vào Caracas, Venezuela. Chiến dịch, mang tên Operation Absolute Resolve (Quyết tâm tuyệt đối), nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được giới chức Mỹ mô tả là một trong những hành động quân sự táo bạo nhất của Washington trong khu vực Tây Bán cầu trong nhiều thập kỷ.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Dan Caine, cho biết đây là chiến dịch được lên kế hoạch tỉ mỉ, phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các binh chủng quân đội và cơ quan tình báo, với quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng.
Theo dõi mục tiêu trong nhiều tháng
Theo Tướng Caine, một trong những khâu then chốt của chiến dịch là công tác tình báo. Các cơ quan Mỹ đã tiến hành theo dõi chặt chẽ mọi di chuyển, thói quen sinh hoạt và hệ thống an ninh xung quanh Tổng thống Maduro, từ nơi ở, nơi làm việc, lộ trình di chuyển cho tới các chi tiết nhỏ như chế độ ăn uống và trang phục thường ngày.

Tướng Caine tiết lộ về chiến dịch Operation Absolute Resolve (Quyết tâm tuyệt đối) trong cuộc họp báo ngày 3/1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) (Ảnh: AFP)
Truyền thông Mỹ trước đó cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật triển khai một nhóm nhỏ vào Venezuela từ mùa hè năm ngoái để giám sát trực tiếp các hoạt động của nhà lãnh đạo Venezuela. Nhóm này cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực cho Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, đóng vai trò then chốt trong việc xác định thời điểm và phương án hành động.
Vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), chiến dịch chính thức được kích hoạt. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hơn 150 máy bay quân sự đã xuất phát từ 20 căn cứ trên bộ và trên biển khắp khu vực Tây Bán cầu. Lực lượng này bao gồm máy bay ném bom, tiêm kích, máy bay trinh sát - giám sát, cùng các trực thăng chở lực lượng đặc nhiệm và nhân viên thực thi pháp luật.

Hình ảnh ghi lại ngọn lửa bùng lên tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, sau một loạt vụ nổ ở Caracas, ngày 3/1/2026 (Ảnh: STR/AFP)
Các trực thăng bay ở độ cao cực thấp, chỉ khoảng 30 m so với mặt nước, để tránh radar, tiến thẳng vào không phận Venezuela. Cùng với đó, các đòn không kích chính xác được tiến hành nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không và các mục tiêu quân sự trọng yếu, mở đường cho lực lượng đổ bộ.
Theo phía Mỹ, một trong những mục tiêu bị tấn công là khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna tại Caracas - tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Venezuela và là căn cứ quân sự lớn nhất nước này. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực thủ đô trong đêm, khiến Caracas rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng.
Đột kích và bắt giữ Tổng thống Maduro
Khoảng 1h sáng 3/1 (giờ Mỹ), lực lượng Mỹ đã tiếp cận khu nhà nơi Tổng thống Maduro đang lưu trú, được mô tả là "một pháo đài quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt". Khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột nhập, ông Maduro và phu nhân Cilia Flores hoàn toàn bất ngờ, theo lời kể của Tướng Caine.
Ông Maduro được cho là đã tìm cách chạy vào một phòng an toàn được gia cố bằng thép, song không kịp. Lực lượng Mỹ đã khống chế và bắt giữ cả ông Maduro và phu nhân. Sau đó, giao tranh đã xảy ra khi lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực, trong đó một trực thăng Mỹ bị trúng đạn nhưng vẫn có thể tiếp tục bay. Không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, song một số người bị thương nhẹ.

Hình ảnh được cho là các trực thăng của Mỹ xuất hiện trên bầu trời Caracas vào rạng sáng 3/1/2025 (giờ địa phương) (Ảnh: YouTube)

Khói bốc lên tại sân bay La Carlota sau khi xuất hiện hàng loạt vụ nổ ở Caracas, rạng sáng 3/1/2025 (Ảnh AP/Matias Delacroix)
Đến khoảng 3h30, toàn bộ lực lượng Mỹ đã rút khỏi lãnh thổ Venezuela an toàn. Chưa đầy 1 giờ sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến dịch trên mạng xã hội, khẳng định Mỹ đã "thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn" và bắt giữ Tổng thống Venezuela.
Đưa Tổng thống Maduro về Mỹ và khởi tố
Ông Maduro và phu nhân sau đó được đưa lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima và chuyển tới bang New York. Hình ảnh do Nhà Trắng công bố cho thấy ông Maduro bị còng tay và bịt mắt trên tàu. Theo kế hoạch, ông sẽ ra hầu tòa trong những ngày tới với các cáo buộc liên quan đến ma túy, khủng bố và tham nhũng xuyên quốc gia.
Theo cáo trạng của Mỹ, ông Maduro bị cáo buộc đứng đầu một mạng lưới tham nhũng dựa trên buôn bán ma túy, cấu kết với các tổ chức vũ trang để vận chuyển lượng lớn cocaine vào Mỹ. Tuy nhiên, từ trước đến giờ, chính quyền Caracas luôn bác bỏ các cáo buộc này.

Tổng thống Trump công bố ảnh ông Maduro trên tàu chiến Mỹ, ngày 3/1/2026 (Ảnh: Truth Social)
Chính phủ Venezuela đã lên án mạnh mẽ chiến dịch của Mỹ, gọi đây là "hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng", đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cáo buộc Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực có dân thường và cho biết đã có thương vong, song chưa công bố cụ thể.
Trong khi đó, chính quyền Mỹ tuyên bố các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở khu vực trong trạng thái sẵn sàng cao. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ "tạm thời điều hành Venezuela" cho đến khi có một quá trình chuyển giao quyền lực phù hợp.
Bình luận (0)