Trong căn nhà nhỏ ở xã Hải An, tỉnh Ninh Bình, tiếng cười trẻ thơ của em Phạm Duy Hòa vẫn vang lên mỗi ngày. Thế nhưng, phía sau nụ cười hồn nhiên ấy là hành trình chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh đầy gian nan trong nhiều năm qua.
Căn bệnh tim bẩm sinh khiến sức khỏe của em yếu hơn rất nhiều. Những lần chạy nhảy, vui chơi cùng bạn bè thường nhanh chóng kết thúc bởi cảm giác mệt mỏi, khó thở. Có những ngày em phải nghỉ học vì cơ thể không đủ sức để đến lớp.
Hoàn cảnh gia đình Hòa càng khiến con đường chữa bệnh trở nên khó khăn hơn. Bố mẹ em đều là nông dân, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Thu nhập ít ỏi từ công việc đồng áng chỉ đủ lo bữa cơm hằng ngày và trang trải những khoản sinh hoạt thiết yếu. Những năm qua, để có tiền đưa con đi khám bệnh, gia đình đã phải chắt chiu từng đồng, vay mượn người thân, hàng xóm nhưng vẫn không thể tích góp được số tiền lớn cho ca phẫu thuật.

Theo chỉ định của bác sĩ, Hòa cần được phẫu thuật tim trong thời gian sớm nhất. Chi phí cho ca mổ khoảng 85 triệu đồng. Với nhiều gia đình, đó có thể là số tiền có thể xoay xở được, nhưng với gia đình làm nông nghèo của Hòa, đó là khoản tiền vượt quá khả năng.
Mỗi khi nhắc đến con trai, đôi mắt người mẹ lại đỏ hoe. Điều chị lo sợ nhất là bệnh tình của con có thể trở nặng nếu không được phẫu thuật kịp thời. Người cha dù ngày ngày cần mẫn ngoài đồng cũng không giấu được nỗi bất lực khi nhìn con mang bệnh mà chưa biết tìm đâu ra kinh phí chữa trị.

Giữa lúc gia đình đang rơi vào bế tắc, mỗi sự sẻ chia từ cộng đồng chính là niềm hy vọng lớn nhất đối với em Phạm Duy Hòa. Mỗi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần giúp em tiến gần hơn đến ca phẫu thuật. Hy vọng rằng những tấm lòng nhân ái sẽ cùng chung tay giúp đỡ để cậu bé mang trái tim lỗi nhịp ấy có cơ hội được chữa lành, được sống khỏe mạnh và tiếp tục viết tiếp những ước mơ tuổi thơ còn dang dở.
Bình luận (0)