Người dân Gaza chồng chất khó khăn trong mùa đông khắc nghiệt

Nhật Anh

30/12/2025 14:24 GMT+7

VTV.vn - Cuộc sống của người dân ở thành phố Khan Younis, Dải Gaza chồng chất thêm khó khăn trong mùa đông lạnh giá.

Mưa lớn và giá rét tiếp tục hoành hành Dải Gaza vào cuối tuần qua. Thời tiết cực đoan khiến số người Palestine thiệt mạng do tiết trời mùa đông khắc nghiệt không ngừng gia tăng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza vẫn trầm trọng.

Mùa đông lạnh giá đã khiến cuộc sống của người dân ở thành phố Khan Younis, Dải Gaza chồng chất thêm khó khăn, khi mọi vật dụng đều ẩm ướt và không có điều kiện để giữ ấm. Đối với những người buộc phải sinh sống trong các túp lều tạm bợ và ngập nước, gió mạnh làm gia tăng nguy cơ nơi trú ẩn bị phá hủy hoàn toàn, làm trầm trọng thêm bức tranh nhân đạo vốn đã rất khó khăn tại Dải Gaza. Việc thiếu vật liệu cũng khiến người dân khó xoay xở.

Ông Emad al-Ashy - người dân Palestine ở Dải Gaza - nói: "Chỉ có mấy chiếc cọc gỗ và vải. Lều của tôi sập 6, 7 lần rồi mà chẳng có tiền mua bạt để thay. Gió nhẹ thôi cũng có thể làm sập".

Trong bối cảnh hàng nghìn người Palestine đang phải sinh sống trong những khu vực đổ nát bị bom phá hủy, các tổ chức cứu trợ đã liên tục cảnh báo về nguy cơ sập đổ của các công trình xuống cấp, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Mùa đông khắc nghiệt ở Dải Gaza - Ảnh 1.

Người dân Palestine đứng cạnh chiếc lều bị gió mạnh và mưa lớn phá hỏng ở thành phố Gaza, ngày 28/12/2025 (Ảnh: AP)

Chị Hanan Abu Taibah cho biết: "Trời rất lạnh, mà mùa đông mới chỉ bắt đầu. Đêm nào tôi cũng phải bế và ủ ấm các con như thế này bằng chiếc chăn màu đen mỏng manh được phát để tránh rét. Trẻ con không có quần áo ấm, có gì thì mặc đấy. Còn lều này không chống rét được vì chúng chỉ được làm từ bạt và chăn, không thể cản gió như tường bê tông".

Thời tiết xấu cũng làm tăng nguy cơ các tòa nhà bị hư hỏng trước đó, gây cản trở công tác tìm kiếm, cứu trợ dưới đống đổ nát. Theo Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza, ít nhất 2 người - trong đó có một trẻ em 7 tuổi - đã thiệt mạng do bị vùi lấp dưới tường sập khi người dân tìm cách trú ẩn trước mưa lớn và gió mạnh.

Cơ quan Cứu trợ và Công tác của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine cảnh báo viện trợ nhân đạo hiện chưa được phép vào Gaza với quy mô cần thiết.

Còn với người dân Gaza, mùa đông này sẽ còn kéo dài hơn nữa cùng thách thức. Trước mắt, ưu tiên lớn nhất của họ vẫn là giữ cho những mái lều tạm trụ vững qua từng đợt mưa gió.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.