Nhiều công trình tại Venezuela bị phá hủy sau cuộc đột kích của Mỹ

An Khê (Theo NPR, Reuters, NBC)

05/01/2026 18:33 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ngôi nhà dân tại khu vực ven biển gần thủ đô Caracas, đã bị hư hại hoặc phá hủy sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hôm 3/1.

Những container bị phá hủy nằm la liệt tại cảng La Guaira sau khi các vụ nổ được nghe thấy ở Venezuela hôm 3/1/2026 (Ảnh:
Matias Delacroix/AP)

Những container bị phá hủy nằm la liệt tại cảng La Guaira sau khi các vụ nổ được nghe thấy ở Venezuela hôm 3/1/2026 (Ảnh: Matias Delacroix/AP)

Nhiều ngôi nhà tại thị trấn Catia La Mar, bang La Guaira, khu vực ven biển gần thủ đô Caracas, đã bị hư hại sau chiến dịch đột kích quy mô lớn của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tuy nhiên, đến nay, giới chức Venezuela vẫn chưa công bố số liệu chính thức về tổng số người thiệt mạng và bị thương.

Người dân địa phương cho biết các vụ nổ lớn xảy ra vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), khiến nhiều khu dân cư rung chuyển. Ông Jonatan Mallora, 50 tuổi, làm nghề xe ôm, cùng người hàng xóm Angel Alvarez, một người bán hàng rong trẻ tuổi, cho biết họ bị đánh thức bởi những tiếng nổ dữ dội vang lên trong khu phố Romulo Gallegos, nơi họ sinh sống.

Nhiều công trình tại Venezuela bị phá hủy sau cuộc đột kích của Mỹ- Ảnh 1.

Nhiều tiếng nổ vang lên tại Caracas, Venezuela vào rạng sáng 3/1/2026 (giờ địa phương) (Ảnh: AFP)

Theo thông tin từ chính quyền Venezuela, các cuộc không kích của Mỹ đã nhằm vào nhiều khu vực, bao gồm bang La Guaira, thủ đô Caracas và các bang lân cận như Miranda và Aragua. Giới chức xác nhận có binh sĩ và dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều thành viên lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Maduro, song không đưa ra con số cụ thể. Trong khi đó, chính phủ Cuba cho biết 32 sĩ quan quân đội và cảnh sát nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành tại Venezuela.

Khu phố Romulo Gallegos bị ảnh hưởng nặng nề do nằm gần một học viện hải quân - mục tiêu bị tấn công trong chiến dịch quân sự. Căn hộ của ông Mallora bị sập mái, nhiều đồ đạc vùi trong đống đổ nát. "Thật may mắn là các con tôi không bị trúng bom", ông Mallora nói, cho biết ông cùng con gái 24 tuổi và con trai 22 tuổi đã kịp thời rời khỏi nhà và thoát nạn.

Nhiều công trình tại Venezuela bị phá hủy sau cuộc đột kích của Mỹ- Ảnh 2.

Người dân sống gần Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, rời khỏi nơi ở sau vụ đột kích của Mỹ (Ảnh: AFP)

Nhiều công trình tại Venezuela bị phá hủy sau cuộc đột kích của Mỹ- Ảnh 3.

Một chiếc xe bọc thép bị phá hủy nằm tại sân bay La Carlota ở Caracas, Venezuela, ngày 3/1/2026, sau khi có báo cáo về các vụ nổ tại địa điểm này (Ảnh: AP/Ariana Cubillos)

Anh Alvarez cho biết căn hộ của anh bị mảnh đạn làm hư hại tường và bể chứa nước - tài sản đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Venezuela thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. "Chúng tôi thực sự không biết phải làm gì khi tỉnh dậy giữa những tiếng nổ chói tai", anh Alvarez chia sẻ, đồng thời cho biết gia đình anh sống sót "như một phép màu".

Cuộc đột kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn trong đêm, sau nhiều tháng gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực và những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với chính quyền Venezuela. Theo đài NPR, chiến dịch đã làm rung chuyển thủ đô Caracas, gây ra nhiều vụ nổ lớn và cháy tại các cơ sở quân sự trọng yếu, trong đó có tổ hợp quân sự Fuerte Tiuna - căn cứ quân sự lớn nhất Venezuela.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.