Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những mất mát vẫn hằn sâu trong nhiều số phận, trong câu chuyện của những con người cụ thể. Trong đó, có những người mẹ đã gửi lại tuổi xuân, gác lại hạnh phúc riêng, chấp nhận xa con, xa gia đình, dấn thân và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhiều người đã ngã xuống khi chưa kịp thực hiện những ước mong rất đỗi bình dị của một người mẹ, để lại nỗi nhớ thương, khắc khoải đằng đẵng.
Ở tuổi 87, bà Lê Nguyễn Hồng Minh vẫn đau đáu mong tìm được nơi mẹ mình yên nghỉ. Mẹ bà là liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, hy sinh trong Khởi nghĩa Nam Kỳ.
Khi Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, bà đã gửi đơn tới cơ quan chức năng, gửi gắm ước nguyện cuối đời có thể tìm được nơi mẹ mình yên nghỉ.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh (con gái của Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai) chia sẻ: "Trong cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa hồi đó, mấy người lớn kể lại hy sinh nhiều lắm. Hài cốt lúc còn chiến tranh cũng không dám nghĩ tới, vì biết bao nhiêu người hy sinh, cho nên chờ đợi, không có thôi thúc như bây giờ phải kiếm cho được nơi chôn mẹ. Còn ba thì yên tâm đang nằm ở ngoài Côn Đảo rồi".
Chiến dịch 500 ngày đêm đang chạm tới nỗi niềm sâu thẳm của biết bao gia đình. Ông Lê Chí Công (con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Lê Văn Ba) cũng đang khắc khoải từng ngày tìm được hài cốt của mẹ mình.
Bức ảnh đầy đủ cả gia đình năm nào, giờ chỉ còn lại một người. Hai anh em, một lên ba và một lên bốn tuổi đã phải xa nhà, xa mẹ ra miền Bắc học tập. Lần tiễn con ra Bắc cũng là lần cuối cùng mẹ được ôm con.
"Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất
Được gặp con, được ôm ấp vỗ về…".
Mơ ước giản dị ấy của một người mẹ đã không thể thực hiện. Trong đêm 31/1/1968, tức đêm mùng 2 Tết Mậu Thân, Trưởng Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Lê Thị Riêng đã bị giặc sát hại. Bà được chôn trong ngôi mộ tập thể ở nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng.

Ông Lê Chí Công (con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Lê Văn Ba).
Tấm bia tưởng niệm trong công viên. Một nấm mộ gió đã có trong nghĩa trang liệt sĩ thành phố, nhưng, chưa lúc nào ông Công thôi ước mơ và chưa bao giờ hết hy vọng sẽ lại được ôm mẹ như ngày còn thơ bé. Mong ước ấy cứ rõ dần trong tâm trí. Dưới mỗi lớp đất ở công viên này được bóc lên là thêm một lần ông Chí Công hy vọng sẽ tìm thấy mẹ.
Những hy vọng đang dần được thắp lên. Hôm nay (24/7), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một vị trí có mộ liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng. Phạm vi tìm kiếm đang tiếp tục được mở rộng, với mong mỏi sẽ có thêm những người con được đón mẹ và người thân trở về.
Bình luận (0)