Khuê tố Lan gian lận trong cuộc thi nghiên cứu khoa học
Trong tập 4 Phía bên kia thành phố, sự xuất hiện của Tuyết Lan khiến Cương mất tập trung. Anh chàng tìm kiếm trang cá nhân của cô trên mạng xã hội nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Cương có lẽ đã thực sự “cảm nắng” cô bạn mới đên. Đúng lúc nào, cậu bạn thân của Cương lại tới tìm và thông báo một tin bất ngờ.




Hóa ra, Khuê đã tìm ra thông tin Tuyết Lan giành được giải Nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học. Anh chạy tới tìm Cương vì nghi ngờ Lan đã ăn trộm tài liệu của mình để có được giải thưởng này. Trong cuộc thi nghiên cứu khoa học, Khuê bị mất bài. Nhưng vì là hạn chót nên anh không kịp đi in bài nộp. Việc đó khiến Khuê rất buồn, đến mức bỏ ăn.
Tuy nhiên, điều đáng nói là giải nhất cuộc thi lại được trao cho Tuyết Lan và nội dung bài thi của cô giống hệt với Khuê. Dù chưa có bằng chứng xác thực "bắt tận tay day tận mặt", Khuê vẫn chắc chắn Tuyết Lan không tự làm bài.
Trước những lời buộc tội của Khuê, Cương đã lên tiếng bênh vực Tuyết Lan. Cương cho rằng Tuyết Lan vốn học rất giỏi nên không có lý do gì phải đi ăn cắp bài, và việc hai người có cùng tư tưởng, tần số trong học thuật dẫn đến bài làm giống nhau là chuyện bình thường. Sự bảo vệ của Cương khiến Khuê rất khó chịu vì anh nhận ra cậu bạn thân không tin điều mình nói.



Biết bạn giận mình, từ sáng sớm Cương đã sang nhà Khuê, còn để giành nửa ổ bánh mì ngon cho bạn bồi bổ. Thế nhưng, Khuê lại móc mỉa cậu bạn thân vì không tin mình. Khi cả hai đến lớp, Tuyết Lan ngỏ ý muốn mượn vở của cậu. Lý do là bởi Khuê là ngôi sao toán học được thầy Sơn khen ngợi. Vốn tính khép kín lại không ưa Lan nên Khuê đã từ chối khéo với lý do hôm nay không có môn Toán nên không mang vở. Cuối cùng, Lan cũng không mượn vở của Khuê. Thấy cảnh này, Thái không giấu sự khó chịu.
Vào giờ ra chơi, Thái đã giới thiệu sang mượn lớp trưởng Mai Hiên. Không dừng lại ở đó, Thái còn nhân cơ hội nói xấu Khuê, thậm chí miệt thị bạn cùng lớp là con hoang: “Thằng đấy biết tuốt mỗi tội chả biết bố nó là ai", Thái nói.
Điều Thái nói khiến Lan nhớ đến Huy - anh trai mình. Huy từng rất tức giận vì bị đem ra so sánh với một cậu bạn học giỏi. Điểm chung là người bạn ấy cũng bị gọi là con hoang, không biết bố là ai giống Khuê.



Quá khứ bi kịch của gia đình Tuyết Lan
Qua những mảnh ký ức chắp vá, câu chuyện gia đình Tuyết Lan cũng dần được hé lộ. Lan từng có một người anh trai tên Huy - một người vừa đẹp trai, học giỏi lại ngoan ngoãn. Anh trai Lan qua đời vì một tai nạn dường như liên quan đến đường tàu.
Sự ra đi đột ngột của Huy đã để lại một vết thương không thể chữa lành trong lòng các thành viên trong gia đình, nhất là Tuyết Lan. Cô từng bị sốc tới mức mất kiềm chế, gào khóc không tin chuyện anh trai mình đã mất.



Vào ngày giỗ của Huy, bố Tuyết Lan đi công tác về muộn do máy bay delay và mua nhầm xoài để thắp hương. Mẹ Lan không giấu sự khó chịu nhắc lại chuyện Huy từng phải đi cấp cứu vì dị ứng xoài và trớ trêu thay, lúc đó người bố cũng đang đi công tác xa. Không khí gia đình bỗng trở nên ngột ngạt, bế tắc.
Trong cuộc trò chuyện riêng với bố, Tuyết Lan đã không thể kìm nén được những tổn thương chất chứa. Cô hỏi bố có thấy ngột ngạt khi sống với mẹ không. Trong ngôi nhà này, không chỉ mẹ Lan mà cả chính cô và bố cũng sống không dễ dàng gì sau khi anh trai qua đời. Lan nhận ra rằng bố thường cố tình đi công tác xa nhà nhiều ngày liền.


"Bố ạ, nhiều lúc con vẫn cứ nghĩ. Nếu người chết là con thì mẹ có đỡ đau lòng hơn không hả bố?", Tuyết Lan xót xa hỏi bố. Cô cho rằng vì anh trai quá hoàn hảo nên "ông trời bế đi", còn mình chỉ là người ở lại gánh chịu nỗi buồn. Người bố vội vàng ôm con gái vào lòng, nghiêm khắc khẳng định rằng cả Huy và Lan đều là những đứa con tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế được ai và cấm cô không bao giờ được suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa.
Ở diễn biến khác, mẹ của Cương vô cùng quý mến Khuê, luôn bênh vực cậu trước mặt mẹ Xuân và chính con trai mình. Mẹ Cương thậm chí còn khẳng định chắc nịch sẽ cùng Cương bảo vệ Khuê khỏi mọi sự bắt nạt, đùa vui rằng nếu Khuê là con gái thì đã bắt về làm con dâu. Tình cảm của mẹ con Cương khiến mẹ Xuân rất hạnh phúc.
Đón xem diễn biến mới của Phía bên kia thành phố phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1!
Bình luận (0)