Lan cố tình tiếp cận Khuê vì cái chết của anh trai?
Tập 5 Phía bên kia thành phố được mở đầu với ký ức của Lan và anh trai. Huy từng dỗ em gái bằng việc tặng cho cô một cặp thú nhồi bông. Hai con thú bông được anh em Lan treo ở cặp sách của mình. Tuy nhiên, sau khi anh trai qua đời, Lan đã cất hai con thú bông vào hộp. Giờ đây, cô lại bất ngờ lấy ra treo con thú bông của Huy vào cặp sách của mình. Khi Lan tới trường, Khuê đã nhìn thấy con thú bông này và có phản ứng bất thường. Lan có lẽ cũng nhận ra điều đó.



Lan dường như luôn tìm cách tiếp cận với Khuê. Lan còn cổ vũ nhiệt tình cho Khuê trên sân bóng. Điều đó khiến Thái ghen tức, giở trò để tấn công làm Khuê bị thương trên sân bóng rổ. Pha va chạm mạnh khiến thầy giáo thể dục phải lập tức can thiệp, yêu cầu hai nam sinh phải xin lỗi nhau để giữ vững tinh thần đoàn kết.
Sự việc này đã mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa Khuê và Cương. Cường tinh ý nhận ra thái độ "thảo mai" và sự ghen tức của Thái. Theo phân tích của một cậu bạn trong nhóm, mấu chốt nằm ở việc Thái thích Tuyết Lan, nhưng Tuyết Lan lại chỉ chăm chăm cổ vũ và nhờ Khuê giải những bài toán nâng cao. Dù Khuê liên tục phủ nhận không có gì với Lan nhưng Cường vẫn quả quyết rằng Khuê đang có cảm tình với cô bạn.


Sự ưu ái của Tuyết Lan dành cho Khuê càng thể hiện rõ trong giờ giải lao khi cô mang nước đến tận nơi cho cậu, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh. Cũng tại đây, Cương vô tình tiết lộ một bí mật về cậu bạn Khuê lạnh lùng, học giỏi: "Cậu ấy nhạy cảm lắm, sợ đủ thứ, sợ gián này, sợ chuột này, sợ nước này, sợ cái tàu hỏa nữa cơ... Hồi trước nó rất hay rủ tớ đi ngắm tàu hỏa, thế mà bây giờ chỉ cần nghe tiếng còi từ xa thôi là cậu ấy đã run lên cầm cập rồi”. Thông tin này khiến Lan tỏ ra nghi ngờ.




Cô tìm gặp nhờ Khuê giải giúp mình bài toán nâng cao. Khi lớp học có phong trào tạo nhóm bạn học cùng tiến, Lan đã từ chối lời đề nghị lập nhóm của Thái để mở lời với Khuê. Lan sẽ hỗ trợ môn tiếng Anh cho Khuê, đổi lại anh giúp cô học Toán. Lan tin nếu cả hai kết hợp có thể trở thành cặp đôi xuất sắc nhất khối.
Nhưng Lan lại bị cậu bạn từ chối thẳng thừng: “Tớ với Cương là một đội rồi”.
“Tao với mày lúc nào chả là một đội, luật bất thành văn rồi, cứ thế mà làm, thôi không nói nhiều”, Khuê nói với Cương khi cậu bạn cố gắng thuyết phục mình đồng ý lời đệ nghị của Lan.
Lan bị bắt nạt, Cương ra mặt bảo vệ, rủ rê crush trốn học


Mâu thuẫn bùng nổ khi Phi Yến cố tình hất rơi sách của Tuyết Lan xuống đất và buông lời mỉa mai, từ chối nhặt lên. Khi Cương ra can ngăn, Phi Yến lại có thái độ hống hách, móc mỉa Cương: "Nó không chơi với đứa đội sổ như mày đâu". Điều đó khiến Tuyết Lan không thể nhẫn nhịn thêm. Một vụ xô xát đã xảy ra khiến cả hai phải đứng trước thầy giáo kỷ luật.
Tại sân trường, dù Tuyết Lan thanh minh mình là người bị bắt nạt và chỉ đang phản kháng, thầy giáo vẫn đưa ra quyết định phạt cả hai. "Phi Yến sai, nhưng em cũng gạt sách của bạn xuống sàn, đối đầu với bạn” - thầy giáo nói - “Dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không phải là giải pháp. Hai em lớn rồi, trước khi làm việc gì cũng phải cân nhắc cho thật kỹ, kiên nhẫn hơn một chút, bao dung hơn một chút, hậu quả sẽ giảm đi nhiều”.




Dù không phục cách giải quyết của thầy giáo nhưng cả hai vẫn phải chấp hành hình phạt nắm tay nhau chạy 10 vòng quanh sân trường, để học cách dung hòa và sống chung với người mình ghét. Nếu buông tay nhau ra, cả hai sẽ phải chạy lại từ đầu.
Trong lúc Tuyết Lan đang bực tức sau hình phạt, Cương đã xuất hiện để an ủi, thậm chí còn hứa hẹn sẽ "tuyên dương, tặng bằng khen" cho hành động phản kháng cực ngầu của cô. Thấy cô chán nản, cậu bạn đã rủ Lan trốn học đi chơi.
Những mảnh ghép gia đình đa sắc màu
Mẹ Lan chủ động đưa cô đi học, còn nhắc nhở con gái về kỳ thi IELTS vào cuối tháng. Điều mẹ nói khiến Lan rất khó chịu. Cô nói mẹ không cần đưa mình đi học và ngay lập tức, mẹ Lan đã phản bác: “Mẹ không yên tâm vì con là có lý do cả đấy”. Trong lúc tới trường, xe của mẹ con Lan vô tình đụng phải Cương. Vừa định bắt đền thì Cương thấy người xuống xe là Lan nên lập tức thay đổi thái độ. Thế nhưng, Cương lại bị mẹ Lan giáo huấn một bài học nghiêm khắc về việc chú ý quan sát khi tham gia giao thông.


Tuy Cương nghịch ngợm nhưng lại là cậu con trai thương mẹ. Vì nhớ mẹ muốn ăn ngô nên cậu đã dùng tiền mình kiếm được từ công việc giao hàng để mua cho mẹ. Cương còn đến chỗ mẹ làm để giúp đỡ. Tình cờ là nhờ vậy Cương biết gia đình Lan sống ở một khu biệt thự giàu có.
Liệu Tuyết Lan có gật đầu đồng ý đánh liều trốn học? Mối quan hệ rắc rối giữa Tuyết Lan, Khuê, Thái và Phi Yến sẽ đi về đâu? Những diễn biến tiếp theo của Phía bên kia thành phố sẽ lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.
Bình luận (0)