Đón xem “Ma lực đồng tiền” trên VTVcab 1 - Giải trí TV

VTVcab-Thứ hai, ngày 22/12/2014 18:46 GMT+7

Phim Hàn Quốc "Mà lực đồng tiền" sẽ được gửi tới quý vị khán giả bắt đầu từ 24/12/2014.

Bộ phim “bom tấn” truyền hình - Ma lực đồng tiền sẽ được phát sóng trên kênh VTVcab1- Giải Trí TV lúc 12h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ 24/12.

Ân oán từ lòng tham

Bất ngờ trở về sau chuyến công tác, vị Chủ tịch già của Tập đoàn bất động sản Lee Joong Man phát hiện cô nhân tình trẻ Eun Bi Ryung mà ông cung phụng tiền bạc bấy lâu ngoại tình cùng tay thân tín Ji Se Kwang. Toan lập kế hoạch giết chết hai kẻ phản bội thì chính Lee Joong Man bị luật sư riêng cấu kết cùng Eun Bi Ryung và Ji Se Kwang sát hại. Di chúc bị sửa đổi, mọi tài sản rơi vào tay ba kẻ mưu sát. Vợ Lee Joong Man bị đổ tội giết chồng, phải vào viện tâm thần. Cậu bé Lee Kang Suk bỗng chốc không còn cha mẹ, nhà cửa và bị truy sát dẫn đến mất trí nhớ trong tai nạn ô tô. Được bà trùm tài phiệt Bok Hwa Sool cứu, nhận làm con nuôi và “công chúa béo” Bok Jae In yêu quý nhưng Lee Kang Suk từ chối nên được đưa vào trại mồ côi với ký ức rỗng không về thân thế. Bok Hwa Sool âm thầm đặt tên cậu bé là Lee Cha Don và quyết đầu tư để đào tạo nên một công tố viên tài năng.

15 năm sau, Lee Cha Don trở thành công tố viên. Còn ba kẻ khiến gia đình cậu rơi vào bi kịch cũng thành đạt và giàu có nhờ số tiền cướp được. Ji Se Kwang còn là bộ trưởng bộ giám sát với vỏ bọc trượng nghĩa được người dân kính trọng. Do không cùng quan điểm trong việc chống tội phạm, Lee Cha Don rơi vào thế đối đầu cùng cùng Ji Se Kwang. Vô tình khối tài sản 10 tỷ Won còn lại của nhà họ Lee chôn dưới đất được phát hiện, Lee Cha Don lại được giao thụ lý vụ án. Anh bắt đầu đi tìm người thừa kế tên Lee Kang Suk mà không hề biết đó là chính mình và bản thân sẽ bước vào hành trình trả thù khốc liệt sau đó.

Khi đồng tiền làm đổi trắng thay đen

Xuyên suốt bộ phim, đồng tiền vừa xuất hiện như nguyên nhân khiến thù hận phát sinh vừa là công cụ để giải quyết mọi vấn đề. Lee Cha Don, Ji Se Kwang, Eun Bi Ryung và cả bà trùm tài phiệt Bok Hwa Sool là những nhân vật dùng đồng tiền để trải trên con đường thăng tiến theo những cách khác nhau. Lần lượt từng người gục ngã, bán rẻ lương tâm trước sự cám dỗ của đồng tiền bất chính. Ji Se Kwang dùng tiền để mua chuộc nhân chứng, tạo nhiều chứng cứ, tự xây dựng nên “triều đại chính nghĩa” theo khái niệm riêng mình và tham vọng tiến sâu vào chính trường. Eun Bi Ryung từ diễn viên “gái bao” trở thành chủ tịch tập đoàn thời trang, tranh giành cổ phiếu công ty tín dụng, luôn trợ giúp Ji Se Kwang chỉ để đổi lại chút tình cảm của người yêu bạc bẽo. Bok Hwa Sool là “bà trùm ẩn mặt”, có thể âm thầm điều khiển cục diện thăng trầm của các nhà chính trị chỉ bằng cách cho vay nặng lãi.

Ngay cả Lee Cha Don cũng có lúc mờ mắt vì những mối lợi, dùng địa vị công tố viên của mình để moi tiền các doanh nghiệp. Nhưng khi đống tiền bất chính của anh bị thiêu rụi, trở lại từ con số không, Lee Cha Don đã kịp thời tìm lại chính mình. Về sau, anh biết phân định điều đúng sai. Đồng tiền và luật pháp trở thành hai công cụ sắc bén trong kế hoạch trả thù. Thoát ra khỏi ma lực của tiền bạc đồng nghĩa với việc có thể điều khiển được chúng.

Trong khi đó, công chúa béo Bok Jae In là con của bà trùm tài phiệt nhưng lại không quan tâm đến tiền. Cô luôn giữ tâm hồn trong sáng, kiên quyết theo đuổi Lee Cha Don, tình yêu thời thơ ấu và duy nhất của đời mình. Hay nữ kiểm sát Jeon Ji Hoo luôn bảo vệ sự công bằng của luật pháp, quyết không thỏa hiệp cùng tội ác. Những tâm hồn trong sáng, không vẩn đục trong phim như làn gió mát giữa sức nóng rực của kim tiền và mang đến cho người xem nhiều điều suy ngẫm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước