Nguyễn Thái Linh và khát khao tấm HCV SEA Games đầu tiên

Đương Huyền (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:53 ngày 14/06/2017

VTV.vn - Tại SEA Games 28, Pencak Silat Việt Nam giành 3 HCV, xếp vị trí nhất toàn đoàn. Tuy nhiên đây nếu may mắn hơn, thành tích của chúng ta đã không chỉ dừng lại ở con số 3.

Nguyễn Thái Linh là cái tên không còn xa lạ với những người yêu mến pencak silat Việt Nam. Sở hữu cho riêng mình rất nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có chức vô địch thế giới, thế nhưng tấm HCV SEA Games vẫn là danh hiệu mà chàng trai sinh năm 1989 này nhiều lần lỡ hẹn dù có lúc đã ở rất gần.

"Lúc đấy là chỉ còn 30 giây cuối của hiệp 3, trong 1 tình huống va chạm thực sự mình cũng không cố tình, dẫn đến tuột mất chiếc HCV năm đó thì cảm thấy rất là tiếc, cảm thấy buồn nhiều".

Sau 2 năm, những tiếc nuối đã qua giờ đây chỉ càng tiếp thêm động lực cho Nguyễn Thái Linh trong kỳ SEA Games thứ 3 của mình.

"Thực sự đấy là bài học khiến mình rút kinh nghiệm nhiều. Tập trung hơn, tỉnh táo hơn, chiến thuật tốt hơn để tránh tình huống đáng tiếc như thế xảy ra."

Ở tuổi 28, Thái Linh hiểu rằng cơ hội để được chạm tay vào tấm HCV SEA Games không còn nhiều. Và SEA Games 29 tới sẽ là nơi để anh hiện thực hóa giấc mơ vàng mà mình đã mong ước bấy lâu.

"Thật sự tham dự SEA Games là 1 nhiệm vụ cũng là 1 thử thách rất chông gai, mình cũng sẽ cố gắng để góp mặt trong trận chung kết và cố gắng đạt được thành tích cao nhất".