Cảm động một gia đình có con trai hiến tạng, cha hiến giác mạc

P.V, icon
06:00 ngày 12/10/2019

VTV.vn - Khi nằm trên giường bệnh những ngày cuối đời, cụ Lê Xuân Cựu dặn dò con cháu về nguyện vọng hiến tạng của mình.

Cụ Lê Xuân Cựu ( 74 tuổi, trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) vừa ra đi vào ngày 10/10/2019. Cụ đã đăng ký hiến tặng mô/tạng vào năm 2018.

Khi nằm trên giường bệnh, cụ đã dặn dò lại con cháu về nguyện vọng của mình. Cụ muốn hiến tất cả những bộ phận trên cơ thể còn có thể sử dụng được để cứu người.

Sau khi cụ trút hơi thở cuối cùng, gia đình cụ cùng Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình đã thông tin tới Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Ngân hàng Mắt Trung ương. Các cán bộ của Ngân hàng Mắt đã về Ninh Bình tiếp nhận đôi giác mạc của cụ .

Cụ là cha của Thiếu tá Lê Hải Ninh. Thiếu tá Ninh qua đời dịp tháng 2/2018 trong khi đang làm nhiệm vụ. Gia đình đã tình nguyện hiến nhiều mô tạng của anh cứu sống nhiều người bệnh nặng.

Cụ bà Bùi Thị Na (vợ cụ Cựu - mẹ của Thiếu tá Lê Hải Ninh) cho biết: Cụ và cả gia đình mình đều đã đăng ký hiến tạng. Nhắc về câu chuyện hiến mô/tạng của cả chồng và con trai mình, cụ Na chỉ mong những người nhận được khỏe mạnh.

"Nếu sau này khi tôi ra đi, tôi cũng chỉ mong hiến được thật nhiều bộ phận cơ thể mình cho những người cần ghép. Người hiến bây giờ vẫn ít quá mà người cần thì lại nhiều. Mình chết đi rồi, thân thể có chôn hay có thiêu cũng phí. Tôi nghĩ làm được điều gì tốt thì cứ làm thôi" - cụ Na chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục