Theo truyền thông Syria, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích và không kích của Israel vào thị trấn Beit Jinn hôm 28/11/2025 (Ảnh: AP)
Đây được xem là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất do một lực lượng nước ngoài tiến hành trên lãnh thổ Syria kể từ sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ cuối năm 2024.
Các nguồn tin an ninh Syria cho biết lực lượng Israel đã xâm nhập Beit Jinn vào rạng sáng ngày 28/11 (giờ địa phương), nhằm bắt giữ hai thành viên của Jama'a Islamiya - một nhóm vũ trang Hồi giáo đến từ Lebanon. Tel Aviv cáo buộc hai đối tượng này "đang lên kế hoạch tấn công" nhằm vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, một cuộc đụng độ đã nổ ra dữ dội, khiến tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Quân đội Israel (IDF) xác nhận 6 binh sĩ nước này bị thương, trong đó 3 người nguy kịch. Hai thành viên Jama'a Islamiya đã bị bắt và đưa về Israel. IDF cũng công bố đoạn video từ camera gắn trên người binh sĩ, cho thấy cảnh giao chiến hỗn loạn trong đêm, khi các đơn vị Israel nổ súng qua những con đường trong làng.

Biểu tình tại Damascus phản đối cuộc tấn công của Israel vào thị trấn Beit Jinn, ngày 28/11/2025 (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Israel đã thực hiện một "cuộc pháo kích tàn bạo và có chủ đích", giết chết dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Theo Bệnh viện al-Mouwasat ở Damascus, 5 nạn nhân thuộc cùng một gia đình, trong đó có 2 trẻ nhỏ, đã được đưa tới Nhà thương quốc gia Golan tại Quneitra.
Bộ Ngoại giao Syria lên án vụ tấn công là một "tội ác chiến tranh hoàn chỉnh", đồng thời cho biết hàng chục gia đình buộc phải sơ tán do pháo kích và không kích tiếp diễn. Các nguồn tin địa phương nói với kênh Al Jazeera rằng máy bay không người lái của Israel tiếp tục hoạt động trên bầu trời Beit Jinn, cản trở lực lượng cứu hộ. Tổ chức Phòng vệ Dân sự Syria cho biết họ không thể tiếp cận người bị nạn vì Israel vẫn tấn công mọi chuyển động nghi ngờ trong khu vực.

Bản đồ mô tả lãnh thổ hiện tại do chính phủ mới của Syria kiểm soát (Ảnh: Al Jazeera)
Một số nhân chứng khẳng định khu vực Beit Jinn chủ yếu là nông dân và người chăn nuôi, không có sự hiện diện của lực lượng Hezbollah hay các nhóm vũ trang khác. "Chúng tôi bị đánh thức lúc 3h sáng bởi tiếng súng", anh Iyad Daher - người bị thương ở cổ - kể lại từ bệnh viện ở Damascus. "Khi bước ra ngoài, chúng tôi thấy binh sĩ và xe tăng Israel ở khắp nơi, sau đó họ rút đi và máy bay bắt đầu ném bom", anh nói, chưa hết bàng hoàng.
Cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Israel mở rộng kiểm soát nhiều khu vực ở miền Nam Syria sau biến động chính trị cuối năm 2024, đồng thời tiến hành loạt chiến dịch quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc phòng Syria. IDF tuyên bố đợt tấn công ngày 28/11 là một phần của các chiến dịch thường xuyên trong nhiều tháng qua và sẽ tiếp tục hành động "chống lại mọi mối đe dọa".
Trong khi đó, chính phủ mới của Syria, do Tổng thống Ahmed al-Sharaa đứng đầu, đang chịu sức ép ngày càng lớn trong nỗ lực tái thiết đất nước sau hơn 1 thập kỷ xung đột. Dù Syria và Israel đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán trực tiếp nhằm thiết lập cơ chế an ninh lâu dài, song đến nay hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận rõ ràng.
Bình luận (0)