Bà giáo 70 và lớp học tình thương đặc biệt

Café sáng với VTV3-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù hơn 70 tuổi nhưng từ nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Côi vẫn âm thầm, cần mẫn, hết mình với công việc giảng dạy cho các em học sinh bị khuyết tật trí não.

Bằng niềm cảm thương những số phận đặc biệt, từ nhiều năm qua cô giáo Nguyễn Thị Côi vượt qua mọi gian nan đi tìm học trò đến lớp. Từ những đứa trẻ lang thang trên đường phố, xóm liều, bãi rác đến những em học sinh bị thiểu năng trí tuệ, đều được cô "nhặt" chung về dạy học. 

Theo cô giáo Nguyễn Thị Côi, đúng như tên gọi "lớp học linh hoạt", các học sinh ở đây đến từ khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh, nhiều lứa tuổi, số phận khác nhau nhưng đều chung một mục đích là xóa nạn mù chữ.

Đối với mỗi dạng học sinh cô lại có cách dạy khác nhau. Có những em học sinh bây giờ đã đỗ Đại học, nhưng cũng có những em trình độ kém nên học cả năm mới xong một giáo án. Việc dạy học tuy vất vả, không có thu nhập nhưng cô Côi vẫn hết lòng vì các em học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước