Biết con bị bệnh nhưng gia đình tôi không có khả năng cho con đi phẫu thuật

Khánh Huyền-Thứ tư, ngày 13/03/2024 14:02 GMT+7

VTV.vn - Đó là lời chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Việt, một người nông dân nghèo khi có con mắc bệnh nhà giàu.

Cha mẹ khi sinh con ra được phát hiện có dị tật tim bẩm sinh sẽ có cảm xúc như nào? Sẽ đau đớn ra sao? Sẽ thương con nhường nào? Có lẽ, khi được hỏi những câu hỏi ấy, những người làm cha, làm mẹ chỉ có thể nghẹn ngào rơi nước mắt. Bởi chắc chắn rằng, không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết được nỗi đau ấy. Và đặc biệt hơn nữa, là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn không đủ kinh phí để cho con đi chữa bệnh, chỉ biết bất lực trước bệnh tật của con, trước những cơn đau mà con phải gánh chịu mỗi ngày.

Cháu Nguyễn Duy Phương - 6 tháng tuổi sống tại tổ 2, ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh được gia đình phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh hở van 3 lá trung bình nặn từ khi mới lọt lòng. Khi ấy, nếu con được chữa trị thì con đã có cơ hội phát triển như các bạn đồng trang lứa. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cái nghèo, cái khó, nguồn thu nhập từ làm thuê chỉ đủ cho cả gia đình sinh hoạt qua ngày. Chính vì vậy, số tiền hàng trăm triệu đồng cho con đi phẫu thuật vượt qua khả năng của gia đình.

Biết con bị bệnh nhưng gia đình tôi không có khả năng cho con đi phẫu thuật - Ảnh 1.

"Cháu nhà tôi hay ho, hay sốt, kém ăn và chậm lớn hơn so với các bạn cùng tuổi. Gia đình biết con bị bệnh lâu rồi mà không có khả năng cho con đi viện làm phẫu thuật. Giờ đây, gia đình tôi rất mong qua chương trình con tôi được đi mổ...", đó là lời tâm sự của anh Việt (bố cháu Phương).

Với chỉ định của các bác sĩ cần tiến hành phẫu thuật sớm, để tránh những tổn thương từ tim tới các bộ phận khác trong cơ thể và chi phí lên tới 130 triệu đồng. Hơn lúc nào hết, Phương đang rất cần sự chung tay giúp sức từ cộng đồng. Giúp cho em có cơ hội được tiến hành phẫu thuật kịp thời và mở ra một cuộc sống mới tươi sáng hơn. 

Quý vị hãy cùng Trái tim cho em mang lại tiếng cười cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh nhé!

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho TTCE"

* Điện thoại : 024.62969969


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước