Bố chết, mẹ đi lấy chồng, bé gái 13 tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh ung thư

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 06/03/2019 06:00 GMT+7

6 năm trước bà đau đớn nhận tin con trai chết, giờ lại phải đối mặt với án tử của đứa cháu tội nghiệp.

VTV.vn - Bố chết đã 6 năm nay, mẹ hiện tại cũng đã đi lấy chồng, để lại hai chị em cô bé Nga cho ông bà nội nuôi dưỡng.

Cô bé đáng thương ấy là Nguyễn Thị Thu Nga (Học sinh lớp 7, trường THCS Hồng Châu, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) hiện đang là bệnh nhân của khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K3 Tân Triều.

Ái ngại trước hoàn cảnh đặc biệt của em, anh Nguyễn Công Hùy – Cán bộ phòng CTXH bệnh viện tâm sự trước khi cùng chúng tôi xuống thăm em: "Khi bé Nga đến viện, chúng tôi có nắm bắt được hoàn cảnh nên rất thương em. Bố cô bé mất rồi, mẹ không thấy có mặt, hỏi ra mới biết là mẹ có gia đình riêng rồi, đi chăm em chỉ có bà nội thôi mà bà khóc suốt, phần vì không có tiền cho cháu điều trị, phần vì không chịu đựng được nỗi đau cháu bị ung thư".

Đúng như những gì anh Hùy chia sẻ, qua song cửa của phòng bệnh tại khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K3 Tân Triều, chúng tôi cứ ngần ngại mãi không dám bước vào bởi chứng kiến cảnh cô bé cứ bặm chặt môi mà khóc. 13 tuổi, Nga không còn có bố ở bên cạnh, mẹ cũng đã có gia đình riêng, những tưởng bằng đó đã đủ bất hạnh với cô bé đáng thương này. Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại chọn đúng em, đứa trẻ vốn đã thiếu thốn tình cảm của cha và mẹ.

“Ban đầu con đau không ăn được cô ạ, rồi con sờ lên cổ con thấy có hạch nên bà con cho con đi bệnh viện. Đến đây bác sĩ bảo con bị ung thư, phải mổ nên con vừa mổ xong ” – Cô bé Nga khe khẽ kể chuyện khi chúng tôi đến cạnh bên giường thăm em. Lúc ấy gương mặt em buồn lắm, ánh mắt nhìn ra xa thẫn thờ, vô vọng. 13 tuổi, em đã bắt đầu hiểu được “ung thư” là án tử, là thời gian sống của mình sẽ bị kéo ngắn lại từ giây phút này.

Từ ngày nhận tin cháu bệnh, bà nội Doãn Thị Minh vốn đã đau yếu quanh năm, nay lại càng suy sụp. Len lén khóc sau lưng cháu, bà như ngậm từng cục đắng vào trong. 6 năm trước, bà đã một lần như chết hẳn bởi tin con trai (bố của bé Nga) bị đột tử khi đang đi làm ở xa, giờ lại đến lượt Nga, đứa cháu đáng thương và vô tội ấy phải gánh án tử bởi căn bệnh ung thư.

"Thương cháu lắm mà không gánh bệnh cho cháu được. Tôi thân già chết không sao, con bé mới 13 tuổi giờ phải chịu đau đớn thế kia. Từ ngày cháu biết mình bị bệnh, đêm nào nó cũng ôm bà khóc, nó bảo nó mà chết thì ai chăm bà. Nó nói thế, tôi sao chịu đựng được đây". Từng lời bà nói là bao nước mắt, bao nỗi đớn đau được tích lại nhưng lại không thể tâm sự được với ai bởi bà hiểu lúc này bà phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cháu.

Chứng kiến hoàn cảnh éo le của cô bé Nga, là người điều trị trực tiếp cho em, bác sĩ Đinh Xuân Cường – Khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K3 Tân Triều tâm sự: “Cháu bé được đưa đến viện trong tình trạng đau, hạch nổi sưng lên ở cổ. Sau nhiều chiếu chụp, chúng tôi kết luận cháu bị ung thư tuyến giáp đã di căn cổ nên đã tiến hành phẫu thuật nạo vét hạch. Hiện tại cháu cần nghỉ ngơi vì mới phẫu thuật, sau đó sẽ bước vào các phác đồ điều trị. Việc chữa trị cho cháu, chúng tôi đã nói chuyện, giải thích với bà nhưng thật lòng mà nói bà không có điều kiện nên chúng tôi cũng rất lo lắng cho cháu. Với tiên lượng bệnh của cháu, nếu được chữa trị kịp thời, có bệnh nhân đã sống được đến cả chục năm, còn nếu không thì chúng tôi không dám chắc điều gì cả”.

Biết được căn bệnh của mình, cũng hiểu được hoàn cảnh nghèo khó của ông bà nên Nga không dám nói gì cả. Ở bệnh viện cô bé chỉ bặm môi khóc để bà không biết nhưng chính bà cũng phả len lén cháu ra ngoài mới dám bộc bạch. Nghèo khó trong cảnh bệnh tật đớn đau khiến cho em hoàn toàn bất lực. Xin hãy cứu Nga, cô bé đáng thương sớm mồ côi cha… khi còn kịp và còn cơ hội cho em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước