Cậu bé 15 tuổi nguy kịch tính mạng chỉ vì một cơn sốt

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ những dấu hiệu sốt, mệt ban đầu, Võ được đưa đi cấp cứu khẩn cấp khi tình trạng ngày một nặng và không thể kiểm soát được.

Trở vào khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai trong những ngày mọi người đang đi nghỉ lễ, chúng tôi không khỏi sốt ruột như ngồi trên đống lửa khi được bác sĩ Phạm Công Tấn cho biết về tình hình của bệnh nhân Vũ Văn Trọng. Cậu bé mới 15 tuổi với sức trẻ phơi phới nhưng đang phải vật lộn, giành giật lấy sự sống cho mình trong phòng cấp cứu với sự hỗ trợ của đầy đủ các loại máy móc bên cạnh.

Cậu bé 15 tuổi nguy kịch tính mạng chỉ vì một cơn sốt - Ảnh 1.

15 tuổi, Võ đang phải chiến đấu để giành giật lấy sự sống cho mình.


Cậu bé 15 tuổi nguy kịch tính mạng chỉ vì một cơn sốt - Ảnh 2.

Em phải sử dụng phương pháp tim phổi nhân tạo (ecmo) và lọc máu liên tục.

"Ban đầu cậu bé này bị sốt, đau họng, mệt sau đó là rối loạn nhịp tim nên được gia đình chuyển cấp cứu. Vào viện chúng tôi đã tiến hành ép tim cho em sau đó phải chuyển sang làm tim phổi nhân tạo bởi đó là cách duy nhất để cứu sống em. Chi phí làm tim phổi nhân tạo khoảng 120 triệu/ cho 5 -7 ngày, chưa kể các loại thuốc thang khác. Tiếp nữa là bệnh nhân còn bị suy thận, chúng tôi phải cho lọc máu liên tục nên chi phí đội lên rất nhiều. Bản thân em lại không có bảo hiểm y tế vì vậy gia đình càng khó khăn hơn trong việc đóng những khoản viện phí" – Bác sĩ Tấn cho hay.

Cậu bé 15 tuổi nguy kịch tính mạng chỉ vì một cơn sốt - Ảnh 3.

Võ vẫn nhận thức được, em mở mắt khi có ai gọi.


Cậu bé 15 tuổi nguy kịch tính mạng chỉ vì một cơn sốt - Ảnh 4.

Gia đình đã kiệt quệ không vay được tiếp tiền cho em điều trị.

Ngoài những thông tin về bệnh, bác sĩ Tấn ái ngại cho biết thêm, dù đang phải can thiệp các kĩ thuật cao bởi tình trạng của em khá nặng nhưng khi gọi, hỏi, cậu bé Võ vẫn mở mắt, nhận thức được hết nên không ai đành lòng cả. Sau một thời gian điều trị, đến nay tình trạng của em đã được cải thiện hơn một chút nhưng cũng là lúc bố mẹ suy kiệt vì không thể vay tiếp được tiền điều trị cho con.

Sau những lời chia sẻ của bác sĩ Tấn, chúng tôi thăm em mà trong lòng cũng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Khe khẽ gọi "Võ ơi" em lập tức mở choàng đôi mắt ra nhìn rồi lại đóng cụp, miệng và mũi vẫn đang phải gắn những ống thở bên cạnh những chiếc máy cứ ngày đêm chạy ro ro. 15 tuổi, Võ vừa tốt nghiệp cấp THCS để đi làm công nhân may phụ bố mẹ, nhưng mới làm được vỏn vẹn 9 ngày thì đổ bệnh.

Không ngăn được dòng nước mắt đang ướt đầm trên khuôn mặt, chị Đặng Thị Nhiễu là mẹ của em nức nở: "Con đang khỏe mạnh thì bỗng dưng như vậy, nhìn con nằm trong kia mà ruột gan mẹ như có ai cào xé. Giờ chị chỉ biết cầu trời, khấn phật cho con được sống để trở về nhà thôi em ạ".

Cậu bé 15 tuổi nguy kịch tính mạng chỉ vì một cơn sốt - Ảnh 5.

Tính mạng của em đang bị đe dọa từng ngày.


Cậu bé 15 tuổi nguy kịch tính mạng chỉ vì một cơn sốt - Ảnh 6.

Chi phí điều trị của Võ khoảng 120 triệu đồng/ 5-7 ngày điều trị.

Ở bên ngoài khoa ngóng tin con, anh Vũ Văn Trọng cũng đứng ngồi không yên, mặt cúi gằm trầm tư. Ở quê, hai vợ chồng vốn là thuần nông, bám lấy ruộng đồng để kiếm cái ăn, đùng một cái con bệnh, đi xoay xở các nơi anh cũng chỉ vay được một ít, còn lại chẳng biết làm sao cả. Bác sĩ báo con đã có sự tiến triển nên phải tiếp tục điều trị mới mong cứu được mạng sống nhưng sức cùng, lực kiệt, anh phải đầu hàng ngồi đây.

Cố gắng nén lòng mình lại để không bật khóc, người đàn ông trụ cột trong gia đình bộc bạch: "Những chỗ vay được anh chị cũng đã đi hỏi vay hết rồi, giờ chẳng biết phải làm sao cả em ạ. Anh chỉ còn cái thân mình thôi, nếu có bán để có tiền cứu con được thì anh cũng làm chứ không biết trông vào đâu nữa".

Tính mạng của Võ phụ thuộc hoàn toàn vào việc em có được tiếp tục điều trị nữa hay không, đó là sự thật mà gia đình phải chấp nhận cho dù đang trong giai đoạn bĩ cực, không biết bấu víu vào đâu. Nhìn vào phòng bệnh của con, chị Nhiễu tiếp tục òa khóc như thể sắp "chia lìa mãi mãi" bởi chính chị đang run run sợ hãi khi phải đưa con về. Không vay tiếp được tiền điều trị, bản thân Võ còn nợ khoa đến mấy chục triệu đồng khiến cho chị càng bế tắc. Túng quẫn khiến chị chẳng còn tỉnh táo, những tiếng gọi "Võ ơi, con ơi" lại vang lên khắp hành lang bệnh viện trong sự nghẹn ngào của những người chứng kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước