Chương trình "Đồng hành cùng giáo viên vượt khó": Tri ân, tiếp thêm sức mạnh cho các thầy, cô giáo

P.V-Thứ sáu, ngày 20/11/2020 19:24 GMT+7

VTV.vn - Sau một năm thực hiện, Chương trình "Đồng hành cùng giáo viên vượt khó" đã "kể" lại những câu chuyện thật đẹp về nghị lực của các thầy giáo, cô giáo.

Chương trình do Văn phòng Đại diện Trung tâm Truyền hình Nhân đạo tại phía Nam phối hợp với Công ty BITEX (NPP độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam), đơn vị song hành cùng với ngành giáo dục Việt Nam trong hơn 25 năm qua.

Chương trình Đồng hành cùng giáo viên vượt khó: Tri ân, tiếp thêm sức mạnh cho các thầy, cô giáo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Dũng – CT.HĐQT Công ty BITEX và Ông An Văn Cảnh – Trưởng Đại diện Trung Tâm Truyền hình Nhân Đạo phía Nam trong ngày ký kết hợp tác tổ chức thực hiện chương trình.

Bám chữ, bám trường vì tình yêu con trẻ

Dù bao gian nan, nhọc nhằn, vất vả, vẫn còn đó những tấm gương nhà giáo đang viết nên bao câu chuyện đẹp cho đời. Họ không chỉ truyền lửa, ươm mầm ước mơ cho học trò mà còn là bài học về sự tận tụy, say mê cống hiến. Và qua chương trình "Đồng hành cùng giáo viên vượt khó", đọc giả lại càng hiểu hơn hết những khó khăn mà thầy cô giáo phải đương đầu để bám lớp, bám trường.

Đó chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Hà, cô giáo viên mầm non dáng người nhỏ nhắn, bỏ miền xuôi "cõng chữ" lên bản với các em dân tộc thiểu số ở huyện Nam Trà My – Quảng Nam. Chồng mất, con thì nhỏ nhưng cô đã gác lại niềm riêng để mỗi ngày đứng trên lớp, dạy con chữ, truyền kiến thức cho trẻ em vùng cao. Bởi cô biết, những đứa trẻ Ca Dong, Xơ Đăng rất cần những con chữ để khai sáng tương lai. Cũng tại huyện Nam Trà My, cô Nguyễn Thị Hiệp phải gửi con cho ông bà chăm sóc, cùng chồng đang bệnh nan y lên non cao gieo chữ.

Chương trình Đồng hành cùng giáo viên vượt khó: Tri ân, tiếp thêm sức mạnh cho các thầy, cô giáo - Ảnh 2.

Bà Trần Thanh Thảo – Tổng Giám đốc Công ty BITEX trao quà động viên cô Rô H’Anh tại xã Kon Pne, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai.

May mắn hơn cô Hà, cô Hiệp, cô giáo Rô H’Anh ở vùng đất đỏ Tây Nguyên có chồng bên cạnh và ủng hộ cùng cô "lập nghiệp" ở vùng đất xa xôi, hẻo lánh nhất của tỉnh Gia Lai, đó là xã Kon Pne – huyện Kbang. Bởi hơn ai hết, cô hiểu những giá trị mà tri thức mang lại, có thể thay đổi hoàn cảnh, số phận của những đưa trẻ nơi đây.

Chương trình Đồng hành cùng giáo viên vượt khó: Tri ân, tiếp thêm sức mạnh cho các thầy, cô giáo - Ảnh 3.

Cô giáo Nguyễn Thị Thơm cùng các em học sinh Trường mần non Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei – Kon Tum.

Hướng lên Kon Tum, về Trường mần non Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, "Đồng hành cùng giáo viên vượt khó" đã ghé thăm cô Nguyễn Thị Thơm – cô giáo mầm non một lòng hướng tới trẻ em vùng cao - và được nghe cô kể câu chuyện tình yêu đầy sắc son của mình với mảnh đất Tây Nguyên. Trong 12 năm cô kết hôn, thì 11 năm chồng cô phải nằm một chỗ, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều đặt nặng lên đôi vai của cô. Đã có không ít sóng gió và khó khăn mà cô Thơm đã phải đối mặt, nhưng cô vẫn luôn vượt qua tất cả với tinh thần lạc quan nhất.

Vượt qua bạo bệnh, vượt qua nghịch cảnh

Hành trình của Đồng hành giáo viên vượt khó còn đi qua những đường đèo dốc của Tây Bắc, đến Trường Mầm non Hoa Hồng, Tỉnh Lào Cai - nơi câu chuyện về cô giáo Trần Thị Thu Hằng được truyền tai như một tấm gương về nghị lực trước số phận. Chứng kiến gương mặt đã gầy gò vì xạ trị, nhưng niềm tin vẫn đong đầy và hơn ai hết, tâm huyết với nghề giáo vẫn vẹn nguyên khiến chúng tôi cảm phục. Hay như câu chuyện về thầy giáo Đức Trịnh. Sau những giờ lên lớp, thầy Trịnh lại trở về căn nhà nhỏ để chăm sóc bố là thương binh và người anh trai đang chịu di chứng từ chất độc da cam.

Chương trình Đồng hành cùng giáo viên vượt khó: Tri ân, tiếp thêm sức mạnh cho các thầy, cô giáo - Ảnh 4.

Ở thành phố có dòng sông Hàn thơ mộng Đà Nẵng là câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Bé với đồng lương ít ỏi phải gồng gánh cả gia đình. Chồng bị tai biến, công việc không ổn định, đứa con thì bị tự kỷ, một mình cô còn chăm lo cho người mẹ già. Cuộc sống kinh tế khốn khó từng ngày cứ oằn lên đôi vai gầy guộc của cô.

Đến với Ninh Thuận, chúng tôi lại trăn trở vì hoàn cảnh của cô Trương Thị Hoa và cô Thúy Lan. Nếu cô Hoa phải sớm gánh chịu mất mát từ sự qua đời đột ngột vì tai nạn của người con trai, còn bản thân thì mang bệnh nặng thường phải đi bệnh viện, thì cô Thúy Lan lại không may bị tai nạn thương tật ở chân. Dẫu vậy mỗi ngày, hai cô vẫn nhiệt tâm lên lớp vì trách nhiệm của một nhà giáo.

Tại Bạc Liêu, một hoàn cảnh khác của một người thầy mất vợ cũng khiến mọi người bồi hồi xúc động. Đó là trường hợp của Thầy Huỳnh Đinh Lăng Công tác tại trường THCS Phong Phú - Giá Rai. Cả hai vợ chồng đều là giáo viên, thầy dạy Lý, cô dạy Toán. Tưởng chừng cuộc sống bình dị trôi qua thì căn bệnh ung thư đã cướp mất đi người vợ của thầy Lăng, khiến cho thầy phải vất vả cảnh gà trống nuôi con, lại còn phải gống gánh nợ nần do vay mượn để chữa trị cho vợ. Tuy vậy thầy Lăng vẫn luôn mang đến niềm vui, hứng khởi cho học sinh mỗi khi lên lớp.

BITEX tri ân ngành giáo dục Việt Nam với những hành động thiết thực nhất.

Chương trình Đồng hành cùng giáo viên vượt khó: Tri ân, tiếp thêm sức mạnh cho các thầy, cô giáo - Ảnh 5.

Đọng lại trong hành trình 1 năm đáng nhớ của BITEX khi thực hiện chương trình chính là niềm tin, là sự lạc quan, là tình yêu tha thiết với bục giảng của các thầy cô giáo. Với 8 tỉnh thành đã đi qua, hỗ trợ cho 15 hoàn cảnh giáo viên cùng số tiền trao tặng 365 triệu đồng, "Đồng hành cùng giáo viên vượt khó" như một sự tri ân những người hoạt động giáo dục đang gặp khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm sức mạnh giúp các thầy cô vững bước nghề, tiếp tục sứ mệnh "trồng người" cao cả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước