Chuyện tình đẹp như cổ tích của cô gái khuyết tật

Ban Thanh thiếu niên-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng chàng trai chân chất Nguyễn Văn Khánh vẫn hết lòng yêu thương và mong muốn được xây dựng tổ ấm với cô gái khuyết tật Vũ Phương.

Tình yêu vốn là điều ngọt ngào dễ chạm đến trái tim của mỗi người và đôi khi nó còn là động lực để vượt qua hoàn cảnh của mỗi người, đó cũng là điều mà "Hôm nay ai đến" muốn chia sẻ cùng các bạn trẻ. 

Hãy cùng lắng lại để cùng cảm nhận sự ấm áp, yêu thương của cặp đôi Nguyễn Văn Khánh và Vũ Phương. Cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn và chông gai nhưng chưa bao giờ mất đi tiếng cười và mất đi hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Chuyện tình đẹp như cổ tích của cô gái khuyết tật - Ảnh 1.

Phương sinh ra vốn là một cô gái khỏe mạnh nhưng sau một trận sốt co giật, chân tay em bị co rút và mọi cử động trở nên khó khăn. Cuộc sống cứ trôi qua, Phương tìm cho mình niềm vui trong việc học cho đến khi quen Khánh, Phương đã tìm được chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống. Dù bị gia đình phản đối nhưng cả hai đã vượt qua tất cả và tin vào tình yêu của chính mình. Yêu nhau được hơn 3 năm, động lực để cả hai vươn lên trong cuộc sống và chống chọi với những khó khăn chồng chất không gì khác ngoài tình yêu chân thành.

Chuyện tình đẹp như cổ tích của cô gái khuyết tật - Ảnh 2.

Hàng ngày, Khánh đưa Phương đi làm, sau đó về phòng trọ nấu ăn. Anh luôn tận tâm chăm sóc người yêu của mình hết mực. Ước mơ lớn nhất của cặp đôi là được hai bên gia đình đồng ý và có thể sớm tổ chức đám cưới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước