“Con sợ chết quá, chú ơi!”

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cháu bé 10 tuổi này đang mang trong mình căn bệnh hội chứng thận hư nên tính mạng có thể mất đi bất cứ lúc nào nếu như không được chữa trị kịp thời.

Cháu Bùi Minh Đoàn (10 tuổi, ngụ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) sinh ra tròn 1 tuổi thì mẹ bỏ cháu mà đi. Khốn cùng hơn cũng là lúc anh Bùi Văn Thừa (36 tuổi, cha cháu Đoàn) bị chứng bệnh thận hư. Rất may, căn bệnh của anh Thừa được cứu chữa kịp thời nên mới tạm qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, đây là chứng bệnh phải trị lâu dài nên để có tiền chữa bệnh cho mình, anh Thừa đã phải lên tận TPHCM làm phụ hồ sống lay lắt qua ngày.

“Con sợ chết quá, chú ơi!” - Ảnh 1.

Mẹ bỏ đi, cha mắc bệnh thận hư vừa qua khỏi cơn nguy kịch, đã phải đi làm mưu sinh. Cháu Bùi Minh Đoàn sống với ông bà nội trong cảnh khó khăn.

Cha đi mưu sinh xứ người, cháu Đoàn được gửi lại cho ông bà nội chăm sóc. Bà Trần Thị Thu (62 tuổi, bà nội cháu Đoàn) cho biết, từ khi sinh ra cho đến năm 8 tuổi, cháu Đoàn rất khỏe mạnh. Nhưng đến khoảng cuối tháng 4/2017, cháu Đoàn có biểu hiện đau bụng, nôn ói, khó thở và cơ thể sưng to lên khác thường. Cháu được gia đình đưa đến bệnh viện để khám thì bác sĩ chẩn đoán bị hội chứng thận hư giống như cha của mình.

"Khi nghe tin bác sĩ nói cháu tôi bị bệnh giống như cha của nó từng mắc phải, tôi như chết đứng. Cha nó bệnh, gia đình đã rơi vào cảnh bế tắc rồi, nay lại thêm cháu bị bệnh vậy nữa thì biết phải làm sao. Bác sĩ cho biết bệnh của cháu phải được điều trị lâu dài, tốn nhiều chi phí lắm. Gia đình nghèo không biết có cứu nổi cháu hay không", bà Thu nghẹn ngào.

“Con sợ chết quá, chú ơi!” - Ảnh 2.
“Con sợ chết quá, chú ơi!” - Ảnh 3.

Mắc phải căn bệnh hội chứng thận hư, cháu Đoàn cần phải được điều trị lâu dài nhưng rất tốn kém. Nếu không chữa trị kịp thời thì tính mạng cháu khó qua khỏi.

Để duy trì sự sống cho cháu Đoàn, vợ chồng bà Thu phải chạy hỏi vay mượn khắp nơi. Ông Bùi Văn Thêm (64 tuổi, ông nội cháu Đoàn) dù đã lớn tuổi nhưng vẫn đi làm thuê, làm mướn đủ mọi nghề để vừa kiếm cái ăn, vừa kiếm thêm tiền trị bệnh cho cháu nội. Mỗi ngày việc làm thuê chỉ hơn 100.000 đồng, nhưng không phải ngày nào cũng có nên chi phí này chẳng thấm tháp vào đâu, cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

"Nhà không có đất sản xuất, con cái đã lớn nhưng cũng nghèo khó nên không giúp được gì nhiều cho vợ chồng tôi. Có những lúc không ai mướn gì là túng thiếu dữ lắm, ông bà cháu phải chạy gạo ăn từng bữa chú à", bà Thu nấc nghẹn nói trong sự túng quẫn của gia đình.

“Con sợ chết quá, chú ơi!” - Ảnh 4.

"Con sợ chết lắm chú ơi..."

Bà nội cháu Đoàn cho biết, do gia đình quá khó khăn nên cháu Đoàn bị ngưng thuốc hơn 2 tháng gần Tết Nguyên đán năm 2018. Khi không có thuốc, căn bệnh của cháu lại tái phát, bệnh trở nặng hơn, phải điều trị nhiều ngày mới tạm qua cơn nguy hiểm. Hiện tại, vì không có tiền nên cháu Đoàn được gia đình đưa về nhà điều trị cầm chừng đến đâu hay đến đó.

"Mỗi lần người tự nhiên bị sưng bự lên con sợ lắm. Con cũng không dám ăn nhiều, uống nhiều vì bác sĩ dặn phải cử cái này, bỏ cái kia. Con sợ chết quá chú ơi", cháu bé 10 tuổi thốt lên nghe đến thắt lòng.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Trưởng ban Nhân dân ấp Mỹ Tường 1, xác nhận, hoàn cảnh hiện tại của gia đình ông Thêm, bà Thu rất khó khăn. Hai vợ chồng già thiếu trước hụt sau, nay phải lo thêm đứa cháu bị bệnh nữa nên khổ lắm. Bà con và địa phương thời gian qua cũng đã giúp phần nào nhưng bệnh của cháu Đoàn điều trị quá nhiều tốn kém và lâu dài, không biết rồi đây tiền đâu mà gia đình lo chữa trị cho cháu nữa.

"Chúng tôi mong các nhà hảo tâm đồng cảm, mở rộng vòng tay nhân ái cứu lấy cuộc đời cháu Đoàn, để cháu có được một cuộc sống khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác", ông Liêm bày tỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước