Cùng em đến trường: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà trao học bổng và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Thảo Vi-Thứ hai, ngày 25/02/2019 17:59 GMT+7

VTV.vn - Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã nhận đỡ đầu cho em học hết cấp 2 và trao học bổng 1,5 triệu đồng/năm để hỗ trợ chị Bàng nuôi các con ăn học.

Mỗi tuần một số phát sóng, chuyên mục Cùng em đến trường của Quỹ Tấm lòng Việt nói về hành trình hỗ trợ, đồng hành cùng các thầy cô, các em học trò nghèo vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bằng trên khắp cả nước.

Tuần này, đoàn thiện nguyện của chương trình đã đến thăm gia đình em Phan Huyền Như lớp 8/6, trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Huyền Như là một cô bé ngoan, học giỏi nhưng không may gia đình em gặp phải nhiều biến cố và khó khăn chồng chất khó khăn.

Bố mất sớm từ khi Như mới vào lớp 1, em thứ 2 đang học mẫu giáo, em út thì vừa lọt lòng được 3 tháng tuổi. 8 năm về trước, trong một lần lao động trên biển, bố em đã gặp phải tai nạn và qua đời. Kể từ đó, mẹ em vừa là người cha, vừa làm một người mẹ nuôi chị em Như khôn lớn. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng đè nặng trên vai chị Trần Thị Kim Bàng.

Cùng em đến trường: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà trao học bổng và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó - Ảnh 1.

Huyền Như cùng gia đình thắp hương cho bố sau khi nhận đươc sự hỗ trợ từ chương trình.

Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình Huyền Như, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã nhận đỡ đầu cho em học hết cấp 2 và trao học bổng 1,5 triệu đồng/năm để hỗ trợ chị Bàng nuôi các con ăn học.

Cùng em đến trường: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà trao học bổng và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó - Ảnh 2.

Thiếu tá Võ Viết Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: "Đây là chương trình đặc biệt quan trọng, là nguồn cổ vũ, động viên cho các em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập và là tấm gương, là nguồn tương lai sau này để phục vụ đất nước và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới".

Với sự đỡ đầu và giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Như đang bước tiếp trên con đường học vấn. Nhưng để bước dài và xa đến tương lai, cần lắm những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, để tiếp sức cho Như cắp sách đến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước