Đột nhiên bị chảy máu não, tính mạng người bố trẻ nguy kịch trong tiếng gọi thảm thiết của con

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 07:00 GMT+7

Anh Trường vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị tích cực với chi phí tốn kém.

VTV.vn - Trong phòng cấp cứu, bên cạnh người bố đang nằm bất động là tiếng gọi của cậu bé Khánh.

Vào khoa Phẫu thuật thần kinh – bệnh viện E (Hà Nội), điều khiến chúng tôi cứ bị ám ảnh mãi đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Vũ Nhật Trường. Đang ở độ tuổi sung sức đi làm, anh Trường bất ngờ bị xuất huyết não do tai biến nên nhanh chóng rơi vào tình cảnh "thập tử nhất sinh". Theo mẹ vào viện chăm bố, cậu bé Nguyễn Gia Khánh khiến mọi người ai cũng nghẹn lại bởi những câu nói hồn nhiên, thơ trẻ khi gọi bố ngồi dậy để về nhà.

"Mới mấy hôm trước bố còn bảo con là nếu được điểm 10 bố sẽ cho con đi xe buýt 2 tầng để đi ngắm cả thành phố Hà Nội luôn. Bố còn bảo bố lắp cho con bộ đồ chơi mà bố mua tặng con nữa mà giờ là cuối tuần rồi bố vẫn chưa làm cho con".

Không hề biết tình trạng của bố rất nặng nên cậu bé cứ tha thẩn bên cạnh hết bóp tay, bóp chân, rồi lại thi thoảng nhéo trộm vào má bố vì bố chưa tỉnh dậy. Chứng kiến cảnh con trai chăm bố, chị Tô Lan Hương lúc nào cũng phải cúi gằm mặt vào trong để che đi những giọt nước mắt đang cứ thế trào ra giàn giụa.

“Con còn nhỏ quá chưa biết gì cả, con chỉ biết là bố ốm rồi mấy hôm nữa bố sẽ lại về nhà cho con đi chơi thôi em ạ. Thật tình là đến ngày hôm nay chị vẫn chưa hết sốc. Tối ngày 7/3 anh còn nói với chị là ngày mai mùng 8/3 anh sẽ đi làm về sớm rồi cho hai mẹ con chị đi ăn. Đêm hôm đó chị bị sốt, anh còn dậy lấy thuốc cảm cho chị uống. Đến sáng ngày 8/3, khi đó khoảng hơn 6h linh tính làm sao chị lại dậy sớm thì không thấy anh đâu, vào trong nhà tắm thì thấy anh nằm ở dưới nền nhà tắm từ khi nào. Chị hoảng quá hô hoán mọi người cho anh đi cấp cứu luôn khi đó”.

Nhớ lại giây phút sinh tử của chồng đến giờ chị Hương vẫn giật mình, thảng thốt bởi sự việc ập đến quá bất ngờ. Anh đột ngột vào viện với kết luận của bác sĩ bị xuất huyết não do tai biến với tiên lượng rất nặng khiến chị bủn rủn không còn hồn vía đâu nữa.

Cùng trong tâm trạng lo lắng và sốt ruột cho bệnh nhân, Ths.BS bác sĩ Phạm Văn Bính - Khoa Phẫu thuật Thần kinh, bệnh viện E Hà Nội ái ngại cho biết: "Bệnh nhân bị xuất huyết não, do tai biến mạch máu não, có máu tụ trong não. Khi bệnh nhân được chuyển đến đây là chúng tôi phải mổ cấp cứu ngay để lấy máu tụ trong não ra. Sau đó một thời gian anh này lại bị ứ dịch trong não nên phải mổ lần nữa để dẫn lưu dịch ra ngoài.

Từ khi bệnh nhân vào viện là luôn trong tình trạng hôn mê sâu, sau phẫu thuất có tiến triển nhưng chậm. Hiện tại bệnh nhân chưa nhận biết được gì, tình trạng vẫn rất nặng và xác định phải chữa trị lâu dài với chi phí tốn kém. Bệnh nhân không tự thở được mà phải mở khí quản và hiện tại đang bị tình trạng viêm phổi".

Chồng đột ngột nhập viện cấp cứu khiến cho chị Hương chưa hết sốc, lại sợ hãi vì khoản tiền đóng viện phí. Chị nghẹn ngào kể chuyện: "Bình thường anh đi làm công chức, tháng cũng được hơn 5 triệu, chị thì làm linh tinh cũng được mấy triệu nữa, co khéo thì vẫn đủ nuôi con. Nhưng đùng một cái anh cấp cứu, số tiền đóng viện phí thời gian qua may mắn là được mọi người giúp đỡ, chứ không chị không biết xoay sở ra sao nữa. Bác sĩ nói anh phải điều trị dài ngày lắm mà cũng chưa biết tiến triển sao nữa khiến chị càng nóng ruột hơn bởi vợ chồng chẳng có vốn liếng hay bấu víu vào đâu cả".

Mẹ thì trong lòng như có lửa đốt nên đi ra, đi vào và luôn cúi gằm mặt để dấu đi những giọt nước mắt của mình. Chỉ có cậu bé Trường là vẫn hồn nhiên ngồi kể đủ các thứ chuyện cho bố nghe từ trận đấu bóng Việt Nam thắng Thái Lan, đến điểm 10 em mới đạt được mà bố vẫn chưa cho đi xe buýt 2 tầng… Cu cậu cứ hồn nhiên vậy nhưng có lúc lại òa khóc nức nở bởi gọi bố hoài không dậy khiến cho ai chứng kiến cũng nghẹn ngào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước