"Hiệp sĩ’ tật nguyền 40 năm chuyên cứu người trên sông Hậu

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Bị khuyết tật chân từ nhỏ, đi lại khó khăn nhưng khi nghe ghe, tàu bị chìm ở khu vực sông Ngã Bảy Phụng Hiệp, anh Hồ Văn Tân liền lao mình xuống nước cứu người.

Đã hơn 40 năm nay, anh Hồ Văn Tân vẫn gắn bó với công việc trục vớt cứu người, cứu của trên khu vực sông Ngã Bảy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Công việc hàng ngày của anh Tân là cứu người, lặn tìm các loại phế liệu, vớt hàng hóa từ các ghe bị chìm... hoặc ai có nhu cầu trục vớt gì thì cứ đến tìm.

Nhiều người dân địa phương cho biết, vào những đêm mưa to gió lớn, hễ nghe tiếng cầu cứu là anh Tân liền chạy ngay ra sông. Bất kể ghe xuồng của ai bị nạn đều giúp đỡ, vừa cứu người, vừa vớt hàng, làm việc quên mình mà chẳng nghĩ đến chuyện trả ơn.

Mặc cho cơ thể tật nguyền một bên chân và sức khỏe ngày một yếu, anh Tân vẫn cần mẫn với công việc này không quản ngày đêm, mưa nắng. Nhiều người dân xung quanh yêu mến gọi anh là "hiệp sĩ Ngã Bảy", luôn bảo vệ cuộc sống nơi vùng sông Ngã Bảy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước