Hoàn cảnh đáng thương của cô học sinh nghèo mất cả cha lẫn mẹ

Cùng em đến trường-Thứ tư, ngày 25/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù sống thiếu hơi ấm của bố và mẹ nhưng bằng nghị lực vượt khó và niềm đam mê học tập, cô bé Đặng Thị Phương Thảo đã vượt qua nỗi mặc cảm để sống tốt.

Đặng Thị Phương Thảo học tại trường THCS Đại Sơn, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái mất bố từ năm học lớp 5 do mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ cũng vừa qua đời. Hiện tại em đang sống cùng gia đình bác ruột. 

Ngoài giờ lên lớp, Thảo luôn cố gắng giúp bác các công việc trong gia đình như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù sống thiếu tình yêu của bố mẹ nhưng Thảo rất có ý thức vươn lên trong cuộc sống và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ. 

Chính nghị lực sống và lòng ham học đã giúp em Thảo vượt lên hoàn cảnh của chính mình. Em luôn cố gắng hướng về tương lai tốt đẹp phía trước, em mong muốn có thể thành công để bác có thể tự hào về em.

Biết được hoàn cảnh đáng thương của Thảo, quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN đã tặng 20 triệu đồng cho 20 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, trong đó có Thảo. Hy vọng phần quà nhỏ sẽ động viên kịp thời để các em thêm phấn đấu và cố gắng trong cuộc sống. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước