Lời khẩn cầu của người mẹ 3 lần phẫu thuật u não

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 07/12/2017 06:56 GMT+7

VTV.vn - Trải qua 3 cuộc phẫu thuật sinh tử, chị dặt dẹo như tàu chuối héo, để thêm gánh nặng lên vai người mẹ già.

Lời khẩn cầu của người mẹ 3 lần phẫu thuật u não - Ảnh 1.

Sau 3 lần phẫu thuật bóc tách khối u nền não sọ, sức khỏe của chị Thái Thị Dung bị suy giảm nghiêm trọng

Vì kém sắc nên kém duyên, gần 40 tuổi, chị Thái Thị Dung (SN 1976, trú xóm 5, xã Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An) vẫn lẻ bóng đi về. Không muốn làm khổ cha già mẹ yếu, chị Dung quyết định vào Nam làm thuê. Năm 2013, nghe người ta nhặt được đứa trẻ bị bỏ rơi, chị đến xin nhận làm con nuôi, những mong cuộc đời từ nay bớt cô quạnh, buồn tủi.

Thái Hoàng Lộc – thằng bé mang họ mẹ, đến với chị khiến chị thấy cuộc đời tươi vui hẳn lên. Chị đã vui đến lịm cả người khi thằng bé xinh trai, đôi mắt thông minh tròn vo ấy ngước nhìn chị mà bập bẹ tiếng "mẹ". Chị nghĩ, cuộc đời này, chị chỉ cần có con, thằng bé sẽ là nguồn động lực lớn lao để chị sống tiếp, dẫu cuộc sống muôn vàn khó khăn gian khổ.

Lời khẩn cầu của người mẹ 3 lần phẫu thuật u não - Ảnh 2.

Tóm tắt bệnh án của bệnh viện cho thấy chị Dung còn bị hở van hai lá, viêm dạ dày, gan nhiễm mỡ...

Một mình bươn chải, chị đành gửi con cho bố mẹ để tiếp tục mưu sinh. "Khoảng tháng 3/2016 tôi bắt đầu những cơn buồn nôn, đau đầu, đau buốt đến tận óc, xây xẩm mặt mày. Có khi đang làm, tôi ngất xỉu tại chỗ. Có những ngày ngất đến 3 lần, không làm được gì cả", chị Dung nói.

Vào viện kiểm tra, bác sỹ nói chị bị u nền não sọ, dịch tràn màng não. Kết luận như tiếng sét nổ rền bên tai. Bố mẹ già yếu, anh em cũng vất vả mưu sinh mà chi phí điều trị rất lớn, chị hoang mang, tuyệt vọng. Trong cơn đau đớn đến tột cùng, chị chỉ dám gọi về cho mẹ nói: "Mẹ nuôi cháu thay con, chắc con không sống được nữa".

Lời khẩn cầu của người mẹ 3 lần phẫu thuật u não - Ảnh 3.

Thương đứa con gái kém duyên lại mắc trọng bệnh, bà Nhung vay mượn, quyết chạy chữa cho con. Đến tuổi thất thập, bà chỉ lo mình chết đi, đứa con gái khốn khổ và đứa cháu ngoại không huyết thống không có chỗ bấu víu, nương tựa.

Cuộc điện thoại của con gái như giáng một đòn chí mạng vào bà Hoàng Thị Nhung (SN 1951). Người cựu thanh niên xung phong đang mang trong mình hậu quả chất độc da cam quyết không từ bỏ hi vọng cứu sống con gái. Từ Nghệ An, bà Nhung lặn lội vào Nam, đưa con đi khắp các bệnh viện cậy nhờ bác sỹ và tiến bộ của y học. Chi phí điều trị, chăm con con bà phải vay mượn khắp nơi.

"Cuộc phẫu thuật lần thứ nhất, các bác sỹ phải dẫn lưu dịch ổ bụng. Thời gian chờ đợi con nằm trong phòng mổ là một đòn cân não với tôi bởi trước đó, bác sỹ bảo cuộc phẫu thuật này chỉ 50-50. Ơn trời, ca phẫu thuật thành công, Dung phải nằm phòng cách li gần 1 tháng", bà Nhung rùng mình nhớ lại.

Lời khẩn cầu của người mẹ 3 lần phẫu thuật u não - Ảnh 4.

Tài sản của bà Nhung và chị Dung không có gì ngoài đống biên lai, giấy tờ những lần đi viện chiến đấu với số phận nghiệt ngã

Tuy nhiên do bệnh tình trở nặng, chị Dung được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện cuộc đại phẫu lần 3, bóc khối u nền não sọ. Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật này, bà Nhung phải vay lãi chồng đủ 65 triệu đồng, trong khi đó, số nợ cũ đã ngấp nghé 200 triệu đồng. Nhìn đứa con gái vật vã trong đau đớn, nhìn đứa cháu ngoại không máu mủ ngơ ngác, bà không nỡ buông tay.

"Có những thời điểm, lơ mơ giữa những đợt thuốc gây mê, chị cứ nghĩ mình sẽ phải xa con. Nó đã phải chịu thiệt thòi khi ra đời rồi, chị sao nỡ bỏ con mà đi nữa. Vì con, chị phải sống!". Chị Dung ra lệnh với chính mình.

Lời khẩn cầu của người mẹ 3 lần phẫu thuật u não - Ảnh 5.

4 tuổi, bé Lộc chưa đủ lớn để hiểu những lo âu mà bà và mẹ đang trải qua. Bé chỉ mong mẹ nhanh khỏe để bế ẵm, chơi với mình.

May mắn, cuộc phẫu thuật thành công, mạng sống của chị Dung tạm thời được đảm bảo. Sau 3 cuộc đại phẫu, chị Dung chỉ còn da bọc xương, nặng chưa đầy 40kg, như đứa trẻ tập đi lại từ đầu. Bà Nhung lại giúp con lần giường tập đi, đỡ con làm vệ sinh như hồi còn bé dại.

Chị Dung được ra viện sau đợt điều trị dài ngày, dẫu đi lại, nói năng còn khó khăn, vết mổ còn đau nhức nhưng tiếng cười nói líu lo của đứa con trai với chị còn hiệu quả gấp trăm ngàn lần thuốc giảm đau. Chị nằm trên giường, nhìn thằng bé lăng xăng chạy qua chạy lại mà nghĩ về khoảnh khắc sinh tử mình vừa vượt qua, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má đã hõm xuống.

Lời khẩn cầu của người mẹ 3 lần phẫu thuật u não - Ảnh 6.

Xác nhận về hoàn cảnh chị Thái Thị Dung của UBND xã Diễn Minh

Nhưng trời một lần nữa thử thách khát vọng sống của chị. Tháng 10/2017, sức khỏe chưa kịp hồi phục, chị lại tiếp tục nhập viện vì viêm ruột thừa cấp. Cơ thể yếu ớt phải trả qua thêm một lần phẫu thuật nữa.

"Giờ Dung phải ra Hà Nội tái khám định kì, mỗi lần đi cũng ngót nghét 5 triệu bạc, chưa kể gần 300 triệu nợ cũ chưa trả hết. Bố mẹ cũng già rồi, nói dại, lỡ tôi nằm xuống, biết ai lo cho mẹ con nó đây? Đợt kiểm tra vừa rồi bác sỹ lại phát hiện Dung bị hở van hai lá, viêm dạ dày, gan nhiễm mỡ, nang thận hai bên…", bà Nhung ngoảnh ra ngoài cửa sổ, cố không khóc trước mặt đứa con gái khốn khổ của mình.

Lời khẩn cầu của người mẹ 3 lần phẫu thuật u não - Ảnh 7.

Người mẹ đơn thân này chỉ mong mỏi mình được chữa trị khỏe mạnh để có thể chăm sóc, dạy bảo đứa con nuôi 4 tuổi này

Chị Hoàng Thị Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Diễn Minh cho biết, trước hoàn cảnh của chị Thái Thị Dung, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ cũng đã phát động hội viên, các tổ chức, cá nhân quan tâm, ủng hộ. "Cũng chỉ như gió vào nhà trống thôi em ạ", vị cán bộ Hội thở dài.

Chị Dung gắng ngồi dậy, vòng hai cánh tay lều khều ôm lấy bé Lộc. Thằng bé níu cổ mẹ xuống, thơm một cái vào má mẹ rồi cười rinh rích, cất cái giọng còn ngọng líu ngọng lô: "Mẹ Dung khỏe chưa? Mẹ Dung hết đau chưa? Mẹ Dung khỏe còn chơi với em nha". Chị cũng chỉ ước mình khỏe lại để làm lụng nuôi mình, nuôi con, trả nợ công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Nhẽ nào cái ước mơ nhỏ nhoi chính đáng ấy mà trời không nỡ thương?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước