Mảnh đời bất hạnh của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ

PV-Thứ hai, ngày 13/11/2017 06:36 GMT+7

VTV.vn - Mất bố mẹ từ khi mới 26 tháng tuổi trong một vụ tai nạn giao thông, em Hoàng Việt Tùng ở với ông bà nội đã ngoài 70 tuổi.

Được cất tiếng gọi bố mẹ, được sống trong tình yêu thương, chăm sóc nâng niu của bố mẹ là niềm hạnh phúc của biết bao nhiêu đứa trẻ. Nhưng với em Hoàng Việt Tùng, học sinh lớp 7B trường THCS Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, số phận đã lấy đi của em niềm hạnh phúc giản dị đó. 

Mỗi lần tủi thân, Tùng lại lấy ảnh cưới của bố mẹ ra để ngắm. Mất bố mẹ từ khi mới 26 tháng tuổi trong một vụ tai nạn giao thông, em ở với ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Cuộc sống của em và ông bà là những tháng ngày chật vật trong nghèo khó. 

Tùng lớn lên trong tình thương yêu của ông bà nội và sự đùm bọc che chở của cô bác bà con lối xóm. Dù cuộc sống nghèo khó, ông bà cũng cố gắng để em không phải nghỉ học. 

Biết được hoàn cảnh gia đình của mình, Tùng luôn nỗ lực vươn lên học tập thật tốt để không phụ công ơn của ông bà. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước