Mẹ "thập tử nhất sinh", bé 2 tháng tuổi khát sữa

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 26/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mới chào đời, bé trai đã phải sống cảnh khốn cùng, cháu không chỉ thiếu hơi ấm của tình mẫu tử mà còn phải uống nước cháo thay sữa mẹ.

Sinh mạng người mẹ đang lâm nguy

Bệnh nhân vào cơn nhồi máu não, các bác sĩ Khoa nội Tim mạch khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp cứu. Ngoài phòng bệnh, người mẹ già và chồng bệnh nhân đứng ngồi không yên. Những hàng nước mắt của họ cứ thi nhau lăn dài, ánh mắt kèm nhèm không ngừng dõi vào phòng bệnh trong lo âu.

Mẹ thập tử nhất sinh, bé 2 tháng tuổi khát sữa - Ảnh 1.
Mẹ thập tử nhất sinh, bé 2 tháng tuổi khát sữa - Ảnh 2.

Mẹ lâm trọng bệnh khiến bé trai mới chào đời phải sống trong cảnh khốn cùng

BS Vương Anh Tuấn, Khoa nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay: "Nữ bệnh nhân là chị Lê Thị Tú Trinh (29 tuổi, ngụ tại Phú Yên) đang trong tình trạng khá nguy nan. Bệnh nhân vừa sinh con được khoảng 2 tháng. Chị có tiền sử bị u tụy, đái tháo đường (tuýp I). Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận, người bệnh bị cơ tim giãn nở sau viêm cơ tim. Hiện bệnh nhân đã bị suy tim nặng kèm viêm phổi, nhồi máu não".

Tình trạng bệnh rất nặng đang đe dọa trực tiếp đến mạng sống của chị Tú Trinh. Để duy trì sự sống cho người bệnh, các bác sĩ đã đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, điều trị kháng sinh tích cực. "Chúng tôi cần 10 ngày điều trị, nỗ lực cứu người bệnh với hi vọng bệnh sẽ diễn tiến khả quan. Trong thời gian trên nếu bệnh nhân không đáp ứng với phác đồ điều trị, chúng tôi sẽ hội chẩn đánh giá lại để tìm giải pháp khả thi hơn".

Mẹ thập tử nhất sinh, bé 2 tháng tuổi khát sữa - Ảnh 3.

Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho chị Tú Trinh nhưng chi phí quá lớn vượt quá khả năng của gia đình

Tuy nhiên, nỗ lực của bác sĩ đang gặp phải rào cản rất lớn, sau nhiều lần chuyển viện điều trị, gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt, không còn khả năng thanh toán viện phí. "Bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng mỗi ngày chi phí điều trị nằm ngoài danh mục và các khoản chi khác tốn khoảng 4 triệu đồng. Chúng tôi cần kháng sinh, thuốc và trang thiết bị y tế tiêu hao để cứu chữa người bệnh. Chúng tôi không muốn "buông tay" bởi bệnh nhân còn rất trẻ, phía sau chị lại có thêm một đứa con nhỏ mới chào đời" - BS Anh Tuấn chia sẻ.

Con thơ khát sữa, thiếu tình thương

Bên cạnh sự lo lắng cho sinh mạng của vợ, anh Nguyễn Thanh Tân (26 tuổi) càng đau đớn khi nghĩ đến đứa con mới chào đời chẳng biết đang sống ra sao ở quê nhà. "Hơn 1 tháng nay vợ em chuyển hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, số lần được bú mẹ của con em từ ngày chào đời chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vợ nằm viện, em đang phải gửi con cho 2 đứa cháu (1 bé trai 14 tuổi và 1 bé khác mới 8 tuổi) giữ dùm và nhờ chị của vợ chăm sóc sau khi chị đi làm về.

Mẹ thập tử nhất sinh, bé 2 tháng tuổi khát sữa - Ảnh 4.

Anh Thanh Tân với hai bàn tay trắng, bất lực nhìn vợ trong cơn nguy kịch

Qua tâm sự của anh Thanh Tân được biết, chuyện tình của họ nên duyên sau lần tình cờ quen biết nhờ đi làm mướn cùng nhau. "Gia đình em đã nghèo, gia đình cô ấy càng khó khăn hơn. Em biết vợ bị bệnh tiểu đường và từng bị u tụy, nhưng đã thương nhau rồi nên em không quản đau bệnh, chỉ nghĩ vợ ốm yếu thì mình gánh vác mọi việc là được".

Do cuộc sống khó khăn, chi tiêu thường ngày chỉ trông chờ vào những khoản tiền làm mướn anh Tân kiếm được nên phải hơn 3 năm sau ngày cưới vợ chồng họ mới đón đứa con đầu lòng. "Hôm vợ sinh con, em đang đi bốc vác mì ở Gia Lai, nhận cuộc gọi của gia đình em xin chủ cho ứng tiền rồi về ngay. 5 ngày sau khi sinh, thấy con khỏe mạnh vợ cũng chóng lấy lại sức, em đưa vợ con từ bệnh viện về nhà nhờ mẹ vợ chăm sóc rồi lại lên Gia Lai đi bốc vác kiếm tiền. Nhưng hơn 1 tuần sau, mẹ báo tin dữ, vợ em ở nhà bị phù toàn thân, sốt cao…"

Mẹ thập tử nhất sinh, bé 2 tháng tuổi khát sữa - Ảnh 5.

Xác nhận của chính quyền địa phương về gia cảnh khó khăn của chị Tú Trinh

Anh Tân vội trở về đưa vợ đến bệnh viện địa phương, sau thăm khám, điều trị ban đầu chị Tú Trinh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Gần nửa tháng nằm viện, khi sức khỏe dần bình phục, chị được cho xuất viện. "Trên đường về, em đưa vợ đến nhà người thân ở Đồng Nai nghỉ chân. Ăn tối xong vợ em than mệt chân tay tím tái, cơ thể lạnh toát, em đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu rồi lại phải chuyển lên Chợ Rẫy, giờ chẳng biết vợ em có qua được không".

Mẹ thập tử nhất sinh, bé 2 tháng tuổi khát sữa - Ảnh 6.

Thiếu bầu sữa mẹ, cậu bé đang được gia đình cưu mang bằng sữa đặc và nước cháo

Tài sản của vợ chồng chỉ có 3 sào đất, anh Tân đã rao bán với giá 12 triệu đồng nhưng chưa ai hỏi mua. Để cứu vợ, anh vay mượn hơn 50 triệu đồng, đến nay số tiền trên đã cạn nhưng sinh mạng vợ đang nguy nan. Trong lúc mẹ nguy kịch, những đồng tiền có được đều dồn vào việc cứu chữa thì đứa con còn bế ngửa không chỉ thiếu hơi ấm của tình mẫu tử mà còn phải uống nước cháo thay sữa mẹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước