Mong ước tới trường của cô bé ung thư xương

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/09/2018 18:50 GMT+7

VTV.vn - Một cô bé 7 tuổi bị ung thư xương những vẫn ngày đêm mong muốn được trở về nhà để đến trường.

Mỗi lần nhìn con phải đau đớn vì truyền hóa chất, mẹ Diệu Linh lại không cầm được nước mắt. Thương con, rồi lại trách mình vì đi làm ăn xa nên không phát hiện bệnh của con sớm. Để khi vào viện ung thư xương của con đã nặng phải tháo bỏ một bên cánh tay.

Hiện Diệu Linh đang được điều trị hóa chất để tiêu diệt tế bào ung thư. Sau 6 đợt hóa chất các bác sỹ sẽ đánh giá và quyết định Linh có đủ sức khỏe để tháo khớp tay hay không. Tuy nhiên, qua 3 lần truyền hóa chất khối u của Linh không nhỏ đi mà lại to lên.

Bố mẹ Diệu Linh đi làm thuê ở Hà Nội, nay con ốm một mình bố Linh đi làm phụ hồ kiếm tiền chữa bệnh cho con. Tranh thủ những lúc không có việc anh lại đi thăm con, mua cho con vài quyển sách để vơi đi nỗi buồn không được đến trường.

Dù cách tay bị đau và vẫn đang truyền hóa chất nhưng Diệu Linh vẫn cố viết từng nét chữ. Bản thân Diệu Linh cũng biết một thời gian không xa cách tay của em sẽ bị tháo bỏ.

Nhìn con chăm chú viết từng nét chữ mà bố mẹ Linh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Anh chị chỉ hy vọng con khỏi bệnh trở về bên gia đình.

Để giúp Diệu Linh có thêm cơ hội chữa bệnh và thực hiện mong ước được đến trường, Quỹ ngày mai tương sáng, Bộ Y tế đã hỗ trợ bệnh nhi 10 triệu đồng. Và còn cần lắm những tấm lòng sẻ chia để những bệnh nhi như bé Diệu Linh được thực hiện những mơ ước của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước