Nghị lực phi thường của cô bé không có tay chân

Nguyễn Ngân, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù không có tay chân nhưng cô bé 9 tuổi Nguyễn Hoài Thương vẫn đi học và sống lạc quan, yêu đời.

Trên thế giới, nhiều người chắc hẳn đều biết đến cái tên Nick Vujici với nghị lực phi thường vượt lên số phận, truyền tinh thần và ý chí lạc quan vui sống cho hàng triệu người khuyết tật trên thế giới. 

Nhưng ít ai biết rằng, ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng có một cô bé với một nghị lực cũng phi thường như thế. Em tên là Nguyễn Hoài Thương, 9 tuổi, sống tại Ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Sinh ra không tay, không chân, nhưng bằng ý chí và tình yêu thương, sự lạc quan vui sống, cô bé đã chứng tỏ cho mọi người xung quanh thấy được ý nghĩa của cuộc sống, khát khao được hòa nhập xã hội.

Hoàn cảnh gia đình em cũng rất khó khăn. Bố em làm công nhân còn mẹ em làm may tại nhà, thu nhập không ổn định. Thương bố mẹ vất vả, em Thương sớm sống tự lập và cố gắng tập làm mọi việc.

Đặc biệt, ở trường, em Thương cũng chăm chỉ học tập. Em học khá giỏi môn Toán và viết chữ cũng rất đẹp, được thầy cô, bạn bè vô cùng yêu mến.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước