Ngôi trường cho 1.000 em nhỏ mất cha mẹ do COVID-19: Chung tay trao yêu thương

P.V-Thứ năm, ngày 07/10/2021 09:50 GMT+7

Nơi đặt trường nội trú cho 1.000 trẻ em mồ côi vì COVID - 19

VTV.vn - Người sẵn sàng làm tình nguyện viên, người muốn nộp đơn làm giáo viên, người xung phong dạy âm nhạc miễn phí, người góp ý tưởng, người muốn chung tay xây trường…

Với tâm niệm "hạnh phúc luôn trong tầm tay chúng ta, mang hạnh phúc đến cho người khác ta sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc cho chính mình", chị Nguyễn Thị Như Phương đang sinh sống và công tác tại TP.Hồ Chí Minh mong muốn được đồng hành cùng Trường nội trú FPT dạy học cho các em nhỏ. Hay như anh Hà Thanh Hòa, dù ở Hà Nội nhưng luôn mong mỏi đóng góp xây dựng một gia đình thực sự cho các em. "Dịch bệnh COVID-19 quá khốc liệt đã làm tan nát bao gia đình. Tôi tin rằng nhiều người cũng rất muốn làm gì đó cho các em nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Dù ở Hà Nội nhưng tôi luôn sẵn sàng kết nối với vai trò tình nguyện viên, cộng tác viên giáo dục mỗi khi nhà trường và các em cần", anh Hòa chia sẻ.

Còn với chị Trần Thị Chung, sẵn sàng chuyển cả gia đình vào Đà Nẵng để đem tình yêu thương của một người mẹ, một người chị tới các em nhỏ không may sớm mất đi người thân do COVID-19. Vì chị tin rằng "tình yêu sẽ chưa lành mọi vết thương".

Trong khi đó, là một giáo viên dạy đàn tại Đà Nẵng, anh Lê Đức Cảnh mong rằng trường nội trú FPT sẽ có thêm những chương trình dạy các cháu nhỏ biết chơi đàn, để giúp các em được thư giãn nhiều hơn sau những giờ học bài trên lớp. "Tôi mong muốn mỗi ngày sẽ được dạy miễn phí vài giờ đồng hồ cho các em nhỏ tại trường", anh Cảnh nhắn gửi.

Cùng với sự yêu thương, "Cổng yêu thương" của Trường nội trú FPT cũng nhận được nhiều đề xuất hỗ trợ chung tay xây dựng cơ sở vật chất như hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời để góp phần mang đến điều kiện sinh hoạt và học tập tốt nhất cho các em.

Ý tưởng xây dựng trường cho 1.000 em nhỏ không may mất cha mẹ do COVID-19 của Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình xuất phát từ chính cảm xúc của ông đã chạm tới trái tim của mọi người. "Chúng tôi mong nơi đây luôn tràn ngập tình yêu, với niềm tin rằng các em sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Bởi yêu thương là sức mạnh của nghị lực và thành công", ông Bình chia sẻ. Cũng có những hoài nghi về tính khả thi của ngôi trường, hay sự không đồng thuận từ cộng đồng, nhưng với triết lý "yêu thương là sức mạnh của nghị lực và thành công", trường sẵn sàng đón nhận tất cả những sáng kiến, ý tưởng và giải pháp của cộng đồng để chung sức xây dựng môi trường tốt đẹp nhất cho các em.

Hiện ngôi trường này đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành các thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các chương trình đào tạo, chăm sóc nuôi dưỡng để những đứa trẻ đang ngơ ngác trước sự mất mát lớn trong đời sớm được hòa mình trong hơi ấm, tình yêu thương của một gia đình lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước