Người cha bỏ việc ở quê cõng con lên giảng đường Đại Học

Café sáng với VTV3-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 16:20 GMT+7

VTV.vn - Từ bỏ công việc ở quê và những hoài bão trong sự nghiệp, ông Lê Văn Hồng hàng ngày cõng người con bị mắc bệnh teo chân đến trường.

Ông Lê Văn Hồng đến từ Phú Thọ đã phải bỏ việc ở quê để ra Hà Nội chăm sóc cho người con Lê Xuân Bách bị mắc bệnh teo chân đang học năm thứ 2 khoa Công nghệ đa phương tiện, trường Đại học Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Hàng ngày, người cha ấy không chỉ cõng con đến lớp mà ông còn làm thay công việc của một người mẹ, chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ cho con trai mình.

Để có tiền trang trải cuộc sống và có thể theo sát được con mình, ông Lê Văn Hồng đã xin làm bảo vệ giữ xe ngay trong trường Đại học Bưu chính Viễn thông. Nghị lực tàn mà không phế của em Lê Xuân Bách và sự hy sinh cao cả của người cha là tấm gương sáng cho tình mẫu tử và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước